Nước mắt của rừng

Nước mắt của rừng

Thứ 2, 04/06/2018 | 10:43
0
Gần đây, 28 ha rừng ở Đắk Nông chỉ cách trạm bảo vệ… 15m, luôn có người túc trực 24/24 cũng bị phá tan hoang...

Đen: Từ Bắc vô Nam, đâu đâu cũng nghe tin rừng bị tàn phá. Tuổi thơ tôi lăn lộn với rừng, thấy đau trong tim.

Đá: Núi rừng, cỏ cây… là suối nguồn để ông sản sinh tuyệt tác. Giờ viết lách sao đây?

Đen: Ông cứ xoáy nỗi đau tôi. Nhưng tôi thương dân bản hơn.

Đá: Ơ, không phải chính bà con bản địa là tác nhân phá rừng hay sao?

Đen: Sai. Lâm tặc nơi khác đến. Có “uy”, oai chứ dân tôi sao làm được.

Đá: Ừ phải, bà con chỉ “lính đánh thuê”. Tiền khủng lâm tặc đút túi, tội trạng nhiều khi dân lãnh đủ.

Đen: Không biết cán bộ kiểm lâm ở đâu khi rừng chảy máu nhiều như vậy?

Đá: Lý do lãng xẹt, giống nhau đến lạnh lùng: Rừng thì mênh mông mà lực lượng lại mỏng!

Đen: Trách chi lũ quét, mưa nguồn. Bao nhiêu trận con người, tài sản bị vùi trong lũ.

Đá: Hệ lụy nhãn tiền. Những người canh rừng biết hết. Nhưng họ đâu có quan tâm. Mặc rừng, mặc lũ…

Nước mắt của rừng

Một cây rừng bị đốn hạ. Ảnh: Dân trí. 

Đen: Mới nhất, 28 ha rừng ở Đắk Nông chỉ cách trạm bảo vệ… 15m, luôn có người túc trực 24/24 cũng bị phá tan hoang.

Đá: Đây là khu rừng UBND tỉnh cho công ty lâm nghiệp thuê để thực hiện dự án Bảo vệ rừng, đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp?

Đen: Đúng. Bảo vệ đâu chẳng thấy, 7 năm công ty làm mất gần 300ha rừng.

Đá: Kinh hoàng những con số. Hiện số rừng còn lại của công ty này cũng chỉ còn bằng 1/8 diện tích được giao ban đầu.

Đen: Họ bảo mất rừng do dân lấn chiếm làm đất trồng mì…

Đá: Cứ cho là thế. Vậy trách nhiệm đơn vị quản lý, bảo vệ và địa phương ở đâu?

Đen: Theo lãnh đạo địa phương, công ty chưa có bất kỳ một liên lạc nào với chính quyền. Không ai biết ông giám đốc tên gì, mặt mũi ra sao.

Đá: Được xem là "điểm nóng" phá rừng, đơn vị có trách  nhiệm vẫn bình chân như vại là sao?

Đen: Chắc họ nghĩ cán bộ kiểm lâm còn tiếp tay, mình“lơ là” thôi, ai trách được?

Đá: Và chúng ta cũng xem nhẹ khi thấy ngổn ngang rừng bị phá, chẳng mảy may xót xa?

Đen: Để rồi rừng vẫn khóc, máu rừng vẫn chảy, dân hứng chịu tai ương chỉ biết ngửa mặt than trời.

Đ.Đ

 

Rừng bị phá, tổ bảo vệ rừng báo cáo "không bị xâm hại"

Thứ 5, 03/05/2018 | 16:14
Trong khi rừng tại núi Chư Jú bị "lâm tặc" san phẳng nghiêm trọng nhưng tổ bảo vệ rừng lại báo cáo là rừng không bị xâm hại.

Kiểm lâm phải cam kết... bảo vệ rừng

Thứ 5, 12/04/2018 | 07:39
Quảng Nam sẽ cải tổ, kiện toàn sắp xếp lại lực lượng làm công tác quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt, yêu cầu cán bộ ngành Kiểm lâm tự nguyện ký cam kết bảo vệ rừng.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...