Vào thời điểm năm 2014, dư luận tại TP.HCM đã từng xôn xao với hình ảnh hai cháu bé phải sống lay lắt ngoài đường với người bố đơn thân. Các nhà hảo tâm nhanh chóng chung tay kêu gọi giúp đỡ cho hai cháu bé với số tiền hàng trăm triệu đồng với mong muốn hai cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ít ai biết được sự thật phũ phàng phía sau.
“Bác thằng Bần” vẫn mê… cờ bạc
Vào thời điểm tháng 9/2014, những hình ảnh của hai cháu Huyền – Thoại cùng ông bố đơn thân của mình sống lay lắt trên vỉa hè được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã nhận được khá nhiều sự cảm thông, chia sẻ của người dân TP.HCM và cả nước. Nhiều người xót xa cho cuộc sống vô cùng khốn khó của hai bé gái cùng người bố đơn thân và giúp hai bé gái thoát khỏi cảnh “màn trời chiếu đất”, có một tương lai tốt đẹp hơn. Rất nhiều các trang mạng xã hội đã kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho hai cháu bé. Số tiền, số tiền các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ vào thời điểm ấy lên đến hàng trăm triệu đồng. Những tưởng số phận của hai bé gái Huyền - Thoại trên vỉa hè cùng người cha của mình đã rẽ sang trang mới, nhưng chỉ hơn nửa năm sau người ta lại thấy cảnh hai cháu Huyền – Thoại cùng anh Tuấn (bố của hai cháu bé) lại tái diễn cảnh lay lắt ngoài đường. Vì sao lại như vậy?
Để giải đáp cho câu hỏi này, chúng tôi đã tìm đến khu vực ngã tư Nguyễn Thị Thập – Nguyễn Hữu Thọ nơi hai cháu Huyền – Thoại và người bố của mình đã từng mưu sinh và sống lay lắt ngoài vỉa hè. Tại đây khi hỏi về cuộc sống của anh Tuấn và hai cháu Huyền – Thoại nhiều người dân tỏ ra ngao ngán, lắc đầu. Bà Nguyễn Thị Vĩnh (53 tuổi, chủ quán nước tại khu vực trên) cho hay: “Nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm mà mấy bố con thằng Tuấn từ hai bàn tay trắng có được một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài tháng thôi, nay thằng Tuấn lại ngủ ngoài đường, còn hai đứa bé thì vào chùa ở. Nghịch cảnh trên là do chính nó tạo ra bởi cái tính ham mê cờ bạc, rư