Man City đã giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal để nối dài chuỗi trận bất bại của mình tại Premier League. Tuy nhiên ở trận đấu này, “Pháo thủ” đã nhận một bàn thua oan ở tình huống Gabriel Jesus ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 và một bàn thua từ chấm phạt đền gây tranh cãi.
HLV Arsene Wenger của Arsenal tỏ ra thất vọng và giận dữ vì hai bàn thua đó: ""Trọng tài đã làm việc không đủ tốt. Tôi tin rằng không có một quả penalty nào cả. Chúng tôi đều biết rõ Raheem Sterling ngã rất đẹp, cậu ấy làm điều đó thật giỏi.
Nhìn chung, trọng tài đã tặng quả 11m và một pha lập công trong thế việt vị cho Man City. Cả đội đã chơi rất nỗ lực khi tỉ số đã là 2-1. Tuy nhiên pha lập công của Gabriel Jesus khiến cả đội thất vọng."
Đồng ý với ông thầy người Pháp, thủ môn Cech cũng đã lên tiếng về bàn thắng của Jesus: "Khi tỷ số đang là 2-1, chúng tôi vẫn còn thời gian để tìm kiếm bàn gỡ hòa vì khoảng cách giữa 2 đội là không quá lớn. Nhưng thực sự ngạc nhiên khi trọng tài công nhận bàn thắng thứ 3 của Man City. Ở tình huống ấy, có thể thấy rõ ràng Silva đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của chúng tôi khá xa".
Trong khi đó, Pep Guardiola khẳng định Man City xứng đáng giành chiến thắng, bất chấp sai lầm từ phía trọng tài: “Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Man City đã thắng theo cách đẹp nhất. Rõ ràng là chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng. Hôm nay, Man City có thể ghi 5 bàn hoặc 6 bàn. Các cầu thủ của chúng tôi cần dứt điểm sắc sảo hơn.
Người ta nói rằng bàn thắng thứ ba của Man City là việt vị. Tôi chẳng thích thắng như thế chút nào. Nhưng Arsenal chẳng phải từng thắng Burnley 1-0 với pha ghi bàn bằng tay đấy sao. Thỉnh thoảng bóng đá là như thế".
“Điều quan trọng là màn trình diễn và chúng tôi đã chơi tốt trước Arsenal”, HLV người Tây Ban Nha kết luận.
P.L