Man City vừa tiếp tục chuỗi trận thắng của họ với chiến thắng 2-0 trước Leicester City ngay trên sân King Power bằng bàn thắng của Gabriel Jesus sau một pha phối hợp tuyệt đẹp và pha sút xa không thể cản phá của Kevine de Bruyne.
Đoàn quân của HLV Guardiola vẫn bất bại từ đầu mùa với 11 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 40 bàn và chỉ thủng lưới 7 lần. Họ đang thống trị ngôi đầu Premier League, duy trì cách biệt 8 điểm so với đối thủ bám đuổi gần nhất là Man United.
Sau trận gặp Leicester City. trả lời câu hỏi liệu các học trò của ông có trở nên tự mãn với phong độ hủy diệt hiện tại hay không. HLV người Tây Ban Nha nhanh chóng bác bỏ nhận định này.
Chiến lược gia 46 tuổi nhấn mạnh: “Tự mãn là điều sẽ không xảy ra ở tập thể này, đơn giản vì đây là đội bóng của tôi. Ở đội bóng này, nếu điều đó xảy ra nơi bất kỳ ai, tôi sẽ giết họ.
Cầu thủ có thể có thời điểm sa sút phong độ, họ sẽ có những ngày chơi không tốt và đôi khi Man City sẽ thất bại. Nhưng, tôi chắc chắn rằng, đó là khi các đối thủ chơi quá hay chứ không phải vì cầu thủ của tôi thiếu khát vọng chiến thắng”.
Man City sẽ có trận đấu với Feyenoord ở Champions League vào thứ Ba. Đội bóng của Pep cần một chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu bảng trước khi quay trở lại Ngoại hạng Anh với cuộc chạm trán với Huddersfield vào Chủ nhật.
Trận đấu với Huddersfield sẽ là khởi đầu cho chuỗi thời gian vất vả của Man City khi họ phải thi đấu 14 trận trong vòng 46 ngày. Trong khi đó, họ lại vừa mất trung vệ trụ cột John Stones 6 tuần vì chấn thương gân khoeo.
Pep cũng phải thừa nhận: "Đó sẽ là quãng thời gian vất vả nhưng chúng tôi vẫn đang làm rất tốt".
P.L