Khi vợ hết tình, bạc nghĩa
PV báo Người đưa tin đã về địa phương tìm hiểu sự thật đằng sau câu chuyện hi hữu trên. Nhiều người dân quanh khu vực nạn nhân sinh sống cho hay, cuộc hôn nhân của ông Đào Văn L., ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An và bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ cùng địa chỉ) nhanh chóng bị đẩy vào ngõ cụt.
Bà con chòm xóm lại nghe tiếng vợ chồng ông cãi nhau ngày càng nhiều. Hai ông bà chẳng ai chịu ai, hơn thua nhau từ những tranh cãi nhỏ nhặt. Cuối cùng, ông L., bà Phượng quyết định chọn giải pháp “đường ai nấy đi”.
Ông L. đang nằm ở bệnh viện.
Khi TAND huyện Mộc Hóa nhận đơn xin ly hôn của ông L., ông chuyển về gia đình mình sinh sống. Họ chỉ giáp mặt trong những lần bàn phân chia tài sản nhưng sẵn sàng gạt bỏ tình nghĩa thuở “đầu ấp tay gối”, xem nhau là kẻ thù. Vì thế, nhiều cuộc bàn để phân chia tài sản đã không thành.
Chiều 24/7, ông L. tìm đến nhà vợ để lấy quần áo về, nhưng số quần áo này trước đó đã bị bà Phượng đốt hết. Ông L. hỏi bà Phượng “ sao bà đốt quần áo của tôi?”. Bà Phượng đã chửi ông L., sau đó gọi anh em sang “trợ giúp”, nhờ anh em “dạy” chồng một bài học. Thế là, người thân bên phía bà Phượng đồng loạt lao vào tấn công ông L.. Họ không ngừng đấm đá, hành hạ người đàn ông tội nghiệp.
Ông L. “thân cô thế cô” nhanh chóng bị khống chế. Bà Phượng cùng người thân còn nhẫn tâm tới mức trói chặt tay ông L., kéo lê ông L. ra ao nước trước nhà nhấn xuống. Khi nạn nhân gần tắt thở, anh em bà Phượng mới kéo lên bờ. Để thỏa cơn giận, họ lôi ông L. ra gốc cây bên vệ đường trói chặt lại cho bà con chứng kiến.
Ông L. bị đa chấn thương nghiêm trọng, hai mắt lờ đờ miệng thoi thóp thở. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, những người dân gần đó vội vàng cấp báo vụ việc lên cơ quan công an địa phương.