Ca khúc Có bao nhiêu người trên đời, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa dành riêng cho tiếng hát Phan Đinh Tùng vừa được tung ra bản audio cũng như hé mở 1 phần trong MV đã nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả bởi ca từ trong sáng, ý nghĩa, không hề sáo rỗng và nhẹ nhàng như ẩn chứa nhiều thông điệp về một tình yêu trong suốt như pha lê.
Ý tưởng của MV rất khác so với những gì mà khán giả từng thấy anh thực hiện trước đây. Thay vì là nhân vật chính trong câu chuyện ấy, thì nay, Phan Đinh Tùng quyết định trở thành người kể chuyện mang đến màu sắc ý tưởng của MV rất mới mẻ với sự thể hiện duy nhất của 2 diễn viên nhí Ben Lee và Linh Carol được đạo diễn Khương Vũ kể một cách thật tự nhiên và đầy chân thành.
Từ nội dung ca khúc có yêu thương, sự mong manh và cả hướng nhìn về tương lai, những hứa hẹn, ý tưởng cho MV này cũng mang nhiều sự gợi mở, tinh tế và nhẹ nhàng thay vì đặc tả những cảm xúc quá gay gắt. Khán giả sẽ thấy một ca khúc hòa quyện với ý tưởng về hình ảnh như thế nào và đạt được hiệu quả cảm xúc cao nhất.
Tình yêu trong MV Có bao nhiêu người trên đời không phải là tình yêu trẻ con, nó chỉ được thể hiện dưới góc nhìn của một đứa trẻ. Trong ánh mắt trẻ thơ, tình yêu là trong sáng, và là duy nhất. Thứ tình cảm trong trẻo, không vương một nét mực nào của cuộc đời. Yêu chỉ là yêu thôi. Giống như cậu bé trong MV, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé đã thích cô bé rồi. Thích chỉ là thích vậy thôi, không cần một lý do nào hết. Và cậu đã làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười của cô bé. Hình ảnh hai đứa trẻ chơi đùa cùng nhau hiện lên trong MV thật đẹp. Và khi con người ta yêu nhau thì đã là một điều kỳ diệu rồi.