Phẫn nộ lễ hội nhốt người ăn xin trong lồng sắt

Phẫn nộ lễ hội nhốt người ăn xin trong lồng sắt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
– Trong khi các du khách vui chơi tại lễ hội thì những người ăn xin bị nhốt trong lồng sắt để tránh quấy rầy người tham quan.

Sự việc diễn ra vào ngày 15/9 tại một lễ hội ở trấn Tây Sơn, huyện Tân Kiến, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Để hạn chế những người ăn xin quấy rầy, lừa dối du khách, nhân viên tổ chức lễ hội đã dựng một “lồng sắt” dài 50m. Họ ra điều kiện cho những người ăn xin: hoặc tự nguyện chui vào đây, hoặc phải rời khỏi lễ hội.

Xã hội - Phẫn nộ lễ hội nhốt người ăn xin trong lồng sắt

“Lồng sắt là một giải pháp tốt cho mọi người. Ai muốn cho tiền thì cứ cho, nhưng họ sẽ không bị quấy rầy, đeo bám trong lúc vui chơi cùng gia đình ở lễ hội”, một thành viên ban tổ chức nói.

Xã hội - Phẫn nộ lễ hội nhốt người ăn xin trong lồng sắt (Hình 2).

Rất nhiều người đã tỏ ra giận dữ trước cách ban tổ chức đối xử với những người ăn xin.

“Tôi quá kinh hãi trước cảnh người người ăn xin trong lồng. Thật thương tâm, họ đáng được đối xử tốt hơn”, Lu Cheng, một du khách nói.

Xã hội - Phẫn nộ lễ hội nhốt người ăn xin trong lồng sắt (Hình 3).

Xã hội - Phẫn nộ lễ hội nhốt người ăn xin trong lồng sắt (Hình 4).

“Đội ngũ những người ăn xin giống như những con vật trong vườn thú”, một người dân phẫn nộ nói.

Các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc gọi đây là “Sở thú người”. Họ cho rằng việc nhốt những người ăn xin trong lồng sắt là một sự sỉ nhục và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Thiên Yết