Tin tức từ Reuters cho hay, vào ngày 7/6, cậu bé người Nhật Bản được tìm thấy sau gần 1 tuần mất tích trong rừng do bị bố mẹ bỏ rơi đã được xuất viện.
Ngay khi xuất hiện phía bên ngoài một bệnh viện ở thành phố Hakodate, cậu bé Yamato Tanuka đã được khá nhiều người dân cũng như các phóng viên báo chí chào đón nồng nhiệt.
Cậu bé mỉm cười sau khi xuất viện.
Đội chiếc mũ bóng chày màu đen, Yamato mỉm cười, vẫy chào các phóng viên cùng những người dân tập trung bên ngoài bệnh viện. Khác với những gì người ta dự đoán, khi được hỏi có háo hức muốn quay lại trường không, Yamato trả lời đầy quả quyết "Muốn ạ".
Yamato Tanooka đã sống sót sau 6 đêm phải ở một mình trong cánh rừng phía bắc Nhật Bản khi cha mẹ giận dữ do cậu tinh nghịch, ném đá vào những người xung quanh và bỏ cậu lại ven rừng trên đảo Hokkaido ngày 28/5.
Sáng ngày 3/6, lực lượng tìm kiếm mới tìm được cậu bé trong một lán nhỏ của quân đội, cách chỗ bị bỏ rơi tới 5,5 km. Cậu bé cho biết đã uống nước cầm hơi trong suốt những ngày bị lạc.
Trong đoạn băng phát sóng trên đài TBS hôm 6/6, người cha Takayuki Tanooka (44 tuổi) của Yamato Tanooka cho biết anh, vợ anh và cô con gái đã trở lại chỗ mà bé Yamato Tanooka bị bắt phải ra khỏi ôtô nhiều phút sau đó nhưng không thấy bóng dáng thằng bé.
“Tôi đã nói với con là rằng tôi đã khiến con phải trải qua khoảng thời gian thật khổ sở. Bố xin lỗi con. Và rồi con tôi nói: Bố là người bố tốt. Con tha thứ cho bố”, người cha nói, giọng nghẹn lại.
Cha cậu bé cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông sau khi bỏ con trong rừng.
Theo Reuters, bị bố mẹ phạt xuống xe vì tội ném đá vào ôtô bên đường, Yamato chạy theo nhưng khi phát hiện mình đi sai hướng,