Hành khách trên chuyến bay Air China mang số hiệu CA106 đã trải qua một phen kinh hoàng khi máy bay của họ bỗng dung rơi từ độ cao 10.000 mét xuống 4.000 mét chỉ chưa đầy 9 phút.
Chuyến bay chở 153 hành khách và 9 nhân viên phục vụ, bay từ Hong Kong tới Đại Liên, Trung Quốc.
Mọi hành khách trên máy bay đều ngỡ ngàng vì máy bay lại hạ thấp đột ngột như vậy, và những chiếc mặt nạ dưỡng khí đã nhanh chóng thả xuống trước mặt họ. Việc mặt nạ dưỡng khí tự động thả xuống chỉ xảy ra trong trường hợp máy bay lâm vào tình trạng mất áp suất.
Một nguồn tin giấu mặt cho biết rằng, phi công của chuyến bay đã hút thuốc ở buồng lái khi đang cất cánh, đây vốn là điều bị cấm khi lên máy bay và dẫn đến sự suy giảm áp lực ở cabin. Đồng thời, phi công còn vô tình tắt công tắc quạt gió nên dẫn đến việc máy bay đột ngột rơi xuống 6.000 mét chỉ chưa đầy 9 phút.
Sau sự cố tai hại, viên phi công đã đưa công tắc trở lại trạng thái ban đầu và máy bay có thể giữ thăng bằng lại và bay lên độ cao 7.500 mét.
Đại diện hãng hàng không Air China cho biết rằng các nhân viên hàng không trên chuyến bay đã được điều tra bởi Cục hàng không Dân dụng Trung Quốc. Hãng tuyên bố rằng: “Nếu cuộc điều tra phát hiện ra các nhân viên hàng không trên chuyến bay có hành vi làm trái quy định, chúng tôi quyết không bỏ qua và nghiêm túc xử lý những người phải chịu trách nhiệm”.
Họ cũng nói rằng, hộp đen của máy bay, đoạn phim ghi lại hình ảnh ở buồng lái sẽ được gửi đi kiểm tra và phân tích.
Hành khách Hoby Sun trên chuyến bay chia sẻ về ký ức nguy hiểm: “Tôi mặc dù không bị chấn thương về mặt thể xác, nhưng chắc chắn tinh thần bị ảnh hưởng lâu dài. Khi tôi nhắm mắt lại thì mặt nạ dưỡng khí đã được thả xuống ngay trước mặt".
Hà Trang (theo CNN)