Vừa đăng quang Quán quân Giọng hát Việt 2015 vào tối qua, Nguyễn Đức Phúc ngay lập tức trở thành chủ đề tranh luận trên nhiều diễn đàn. Ngay khi học trò của Mỹ Tâm được xướng tên, rất nhiều khán giả, người hâm mộ đã gửi lời khen ngợi và chúc mừng Đức Phúc trên trang cá nhân cũng như fanpage của chương trình.
“Đức Phúc rất xứng đáng quán quân”; “49,25 % trời ơi… vui sướng mà nhảy tưng tưng lên vậy đó. Không uổng công sức của mọi người đã vote cho Đức Phúc”,… - cư dân mạng tưng bừng chúc mừng chiến thắng xuất sắc của Đức Phúc.
Đức Phúc vỡ òa trong niềm vui đăng quang Quán quân Giọng hát Việt 2015 bên HLV Mỹ Tâm.
Tuy nhiên, bên cạnh đó có không ít người tỏ ra thất vọng. Nhiều người thở dài cho rằng: “Đây là chiến thắng của Mỹ Tâm chứ không phải của Đức Phúc” bởi nếu đặt giả thiết Đức Phúc không thuộc về đội Mỹ Tâm, thì liệu chàng trai này có được đông đảo người chú ý đến như thế? Hoặc bởi vì Mỹ Tâm có lực lượng fans hâm mộ quá đông đảo nên Đức Phúc mới dễ dàng chiến thắng.
Ngoài những tranh cãi trên, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng về tương lai của Đức Phúc sau cuộc thi bởi theo họ, chàng trai này quá nhút nhát, không có gout âm nhạc rõ nét, các phần trình diễn của anh còn mang nặng dấu ấn của Mỹ Tâm. Ngoại hình chưa thực sự bắt mắt cũng là hạn chế của tân quán quân trên con đường chinh phục showbiz Việt.
Không thể phủ nhận rằng, Mỹ Tâm có sức ảnh hưởng lớn tới Đức Phúc .
Run rẩy trên sân khấu trong lần đầu tiên xuất hiện tại vòng Giấu mặt, Đức Phúc –chàng sinh viên 18 tuổi đến từ Đại học Xây dựng đã làm cho cả bốn vị HLV gần như “chao đảo” trước giọng hát đầy nội lực của mình. Chính vì vậy, cậu được gọi với biệt danh khá dễ thương – “Cậu bé chân run”, hay “9X đung đưa” củ