Kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2/9, người dân Thủ đô Hà Nội hòa chung không khí ngày Tết Độc lập trên khắp mọi miền Tổ quốc, trút bỏ những ưu tư, toan tính đời thường mưu sinh để thả hồn về miền ký ức hào hùng 71 năm về trước.
Du khách nước ngoài say sưa với những câu chuyện về văn hóa lịch sử Việt Nam
PV báo Người Đưa Tin đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của không khí đón mừng lễ Quốc khánh tại khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm). Đây cũng là nơi được quy hoạch tuyến phố đi bộ từ 19h-23h59 các ngày thứ Sáu đến Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 1/9.
Dọc những con đường Thủ đô rợp bóng cờ hoa với nắng vàng, trời xanh và gió nhẹ của tiết trời mùa thu là một "đặc sản" của Hà Nội những ngày đầu tháng Chín lịch sử.
Mỗi người dân sống tại thành phố vì hòa bình kỷ niệm ngày Quốc khánh theo một cách riêng nhưng cùng chung niềm tự hào về lịch sử mà thế hệ ông cha mình đã phải đổi bằng máu và nước mắt.
Những du khách nước ngoài thong thả dạo bộ quanh khu vực hồ Gươm , vui với niềm vui chung của người Việt. Người già, trẻ nhỏ trao nhau nụ cười thân thiện xóa nhòa mọi khoảng cách...
Lực lượng an ninh, CSGT cũng đã có mặt tại các chốt trực, để đảm bảo an toàn trật tự xã hội, phân luồng phương tiện giao thông, tránh để tình trạng ùn tắc tại các khu vực đi vào phố đi bộ.
Một số điểm quanh hồ Gươm đã có wifi miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu truy nhập Internet của người dân và du khách thập phương, việc bố trí, lắp đặt hệ thống wifi sẽ giúp cho du khách trong nước và ngoài nước dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin cần thiết khi đến Hà Nội.
Hà Nội hôm nay có những mảng màu thật khác...
Triển lãm ảnh giới thiệu rõ nét về văn hóa các vùng miền của Vi