Theo tường thuật từ Sky Sports, buổi gặp đầu tiên giữa Rooney và tân HLV David Moyes hôm qua đã kết thúc mà chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra. Trở về từ kỳ nghỉ hè, Rooney có mặt trung tâm huấn luyện Carrighton để kiểm tra thể lực và gặp riêng ông thầy cũ Moyes. Ba tiếng sau, anh lên xe trở về nhà và mọi chuyện chưa có gì tiến triển.
Trước đó, người hâm mộ và giới truyền thông tin rằng Rooney muốn chia tay Man Uinted vào hè này để chuyển đến thi đấu cho một đội bóng khác. Thông tin này được khẳng định bởi chính HLV Alex Ferguson hồi tháng 5: “Rooney nói với tôi rằng cậu ấy muốn rời Old Trafford”. Tuy nhiên, tờ Mirror mới đây cho biết tiền đạo đội tuyển Anh muốn ở lại MU. Anh sẵn sàng đá ở mọi vị trí mà CLB yêu cầu, miễn là làm rõ vai trò cụ thể của anh. Rooney còn đưa ra thêm một yêu sách: tuyên bố rõ trên truyền thông rằng anh không hề đưa ra bất kỳ một lời đề nghị chuyển nhượng nào đối với CLB vào cuối mùa giải vừa qua như lời của Sir Alex. Theo "gã Shrek", tiết lộ của ông thầy cũ đã làm xấu hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ.
Ban huấn luyện của MU, đặc biệt là David Moyes, muốn giữ Rooney ở lại và đã rất nhiều lần vị chiến lược gia Scotland thể hiện quan điểm đó trên báo chí. Ông sẵn sàng dẹp bỏ mâu thuẫn với cậu học trò cũ ở Everton để giữ lại lực lượng mạnh nhất cho Quỷ đỏ trong giai đoạn đầu tại vị. Thế nhưng, yêu cầu mới của Rooney đã đưa ông vào tình thế khó. Sir Alex đã nghỉ hưu và hiện nắm một chân trong ban giám đốc MU. Một đằng là người đã đưa ông lên vị thế mới ở đội vô địch Premier League, một đằng là cầu thủ xuất sắc có thể giúp ông giành vinh quang ngay trong năm đầu tiên tại vị. David Moyes đang có một bài toán quá khó để giải quyết. Hiện, nếu Sir Alex Ferguson chịu ra mặt dàn xếp thì mọi chuyện đâu sẽ lại vào đấy. Nhưng không biết “máy sấy tóc” đang nghĩ gì, chỉ biết cánh phóng viên hôm qua đã chộp được bức ảnh ông có mặt tại Wimbledon theo dõi Andy Murray chơi tennis.
Rooney đương nhiên là một cầu thủ rất quan trọng đối với MU. Nhưng nếu mất anh thì Quỷ đỏ chưa chắc rơi vào thảm cảnh. David Moyes cần mau chóng giải quyết sớm tương lai của "gã Shrek" để tập trung cho công tác chuyển nhượng và hoàn thiện lối chơi. Có quá nhiều việc cho ông để làm ở đội bóng mới và nếu cứ dùng dằng với Rooney, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
Bài kiểm tra đầu tiên của cựu HLV Everton đã được đưa ra: giải quyết khủng hoảng nhân sự. Giới hâm mộ đang chờ xem Moyes hoàn tất nó với số điểm bao nhiêu.
Theo VnExpress.net