Tại chân cầu trụ B8, hàng nghìn túi ni-lon chứa rác vứt la liệt, nổi lềnh bềnh trên vũng nước đen kịt, xác động vật đang phân hủy, giòi bọ lúc nhúc khiến khu vực trên luôn trong tình trạng ô nhiễm nặng nề.
Không chỉ rác thải sinh hoạt, một số hộ dân tranh thủ lúc vắng người đổ trộm rác thải xây dựng như bê tông, gạch vữa khiến khu vực chân cầu không khác gì công trường xây dựng.
Anh Nam, một người dân sinh sống tại đây cho hay: "Tôi thấy tình trạng trên xuất hiện từ rất lâu rồi mà không được xử lý. Rác thải cứ chất cao lên từng ngày, những hôm trời oi nắng, gia đình tôi phải đóng kín cửa vì mùi hôi thối bốc nồng nặc. Nhiều lần tôi tận mắt chứng kiến cảnh người đi xe máy trên cầu thản nhiên vứt các túi xuống đây".
Ông Lê Minh Khai, Phó giám đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (đơn vị quản lý khu vực chân cầu Thăng Long đoạn qua xã Hải Bối, Đông Anh) cho biết: "Chúng tôi đã nắm bắt được tình trạng trên từ lâu nhưng người dân thường lén lút xả rác lúc vắng người nên xử lý rất khó".
Theo ông Khai, công ty Hà Thái đã nhiều lần vào cuộc phối hợp với UBND xã Hải Bối để giải quyết tình trạng trên nhưng được một vài hôm thì đâu lại vào đấy.
"Tháng 9/2017 vừa qua, chúng tôi đã có đợt vào cuộc thu dọn, phong quang khu vực trên. Tuy nhiên, do nhiều người dân vẫn cố tình tiếp tục ném rác xuống", ông Khai nói.
Đại diện công ty Hà Thái cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối với UBND xã Hải Bối vào cuộc, cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời lên phương án xây dựng hệ thống rào chắn để ngăn các xe chở phế liệu xây dựng đổ trộm.
Theo Đoàn Bổng/Vietnamnet