Đối với người Mông trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), một năm có hai dịp lễ quan trọng nhất đối với họ, đó là Tết cổ truyền và Tết Độc lập 2/9.
Chợ tình Mộc Châu được tổ chức từ ngày 31 đến ngày 2/9 hàng năm. Tại đây, người dân được tham gia các hoạt động lớn với sự góp mặt của nhiều dân tộc anh em như Dao, Thái, Mường và đặc biệt là người Mông,...
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, rất nhiều người từ các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Thanh Hóa, Điện Biên,...kéo nhau đến đây để hội tụ, gặp gỡ và tham gia phiên chợ.
Chợ tình Mộc Châu cũng là dịp để các chàng trai, cô gái hò hẹn. Người Mông sẽ thực hiện nghi lễ bắt vợ trong phiên chợ này.
Bên cạnh đó, đến với phiên chợ mọi người còn được hòa mình vào thế giới đa sắc của thổ cẩm với các loại như quần áo, túi xách, vải vóc,... Những sản phẩm này được làm ra từ chính bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Mông.
Không chỉ có người lớn mà trẻ em cũng được tham gia vào phiên chợ trong trang phục đẹp nhất .
Cứ như thế, phiên chợ diễn ra trong âm thanh của tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng trống cùng những điệu múa đặc trưng của người Tây Bắc.
Chia sẻ với PV, chị Giàng Thị Mẩy bày tỏ cảm xúc: "Tôi xuống phiên chợ tình vừa để tìm gặp lại bạn cũ, cũng là để mua những vật dụng cần thiết. Năm nào tôi cũng đi và mỗi một năm tôi đều cảm thấy vui, háo hức lắm".
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, 3h sáng ngày 2/9 không ai bảo ai họ cùng nhau lên đường trở về nhà dù trong lòng đầy tiếc nuối khi phiên chợ đã kết thúc.
Mai Huyền