Trong bối cảnh hiện giờ Barcelona hoàn toàn thống trị La Liga, kết quả của trận bán kết là một trong những bất ngờ lớn nhất của năm 2013. Ngay cả việc thủ hòa ở trận lượt đi đã được coi là ấn tượng với Real, vậy mà trong trận lượt về họ đánh bại đối thủ một cách thuyết phục, cho thấy đội bóng áo trắng vẫn còn ở đẳng cấp một trong những CLB hàng đầu thế giới.
Không may cho Real, điều đó đã không diễn ra suốt mùa giải 2012/13. Họ hiện đang đứng thứ 3 ở La Liga và kém vị trí dẫn đầu 16 điểm. Ronaldo có trách nhiệm không nhỏ. Dù đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn ở Liga chỉ sau Lionel Messi, nhưng anh đã chơi thiếu ổn định trong cả mùa này.
Kể từ đầu tháng 1, Ronaldo đã đá chính 12 trận cho Real Madrid ở các giải đấu với kết quả của toàn đội là thắng 8, thua 1 và hòa 3. Trong những trận thắng, anh ghi tổng cộng 15 bàn, tương đương gần 2 bàn/trận, nhưng trong những trận còn lại anh chỉ ghi được 1 bàn. Tương đương 0,25 bàn/trận.
Tệ hơn, có những lúc Ronaldo gần như mất hút trên sân. Trong những trận đó, phần còn lại của Real không thể bù đắp cho Ronaldo và kết quả thường là rất tiêu cực cho đội bóng áo trắng. Tuy nhiên, El Clasico luôn là sân khấu ưa thích của những nhà đương kim vô địch TBN. Hàng thủ Real đã chơi rất tốt trong nỗ lực cản phá Messi, hàng tiền vệ rất cơ động trong khi Ronaldo ghi 2 bàn vào lưới đối phương.
Dù cả 2 bàn đó đều không đặc biệt ấn tượng, anh vẫn được tưởng thưởng xứng đáng nhờ những nỗ lực không mệt mỏi suốt trận. Để Real có thể xoay chuyển tình thế và lại thành công ở mùa giải này, Ronaldo cần nhiều hơn những trận đấu như thế. Về cơ bản, La Liga coi như đã ngoài tầm với, nhưng vẫn còn cách để Madrid có một mùa giải thành công.
Với chiến thắng sáng nay, giờ họ sẽ gặp hoặc Sevilla hoặc Atletico Madrid ở chung kết cúp Nhà Vua. Nếu Real Madrid có thể chơi như ở trận gặp Barcelona, nhiều khả năng họ sẽ có danh hiệu. Thêm vào đó, đội bóng áo trắng còn phải chuẩn bị cho trận lượt về vòng 16 đội Champions League với M.U. Họ có đủ thực lực để vượt qua đối phương, nhưng cần nhiều sự ổn định hơn nữa, nhất là từ Ronaldo.
Tiền vệ người BĐN chắc chắn là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng áo trắng lúc này. Nếu anh có thể ghi 1 hay 2 bàn ở Old Trafford, cơ hội chiến thắng của Real sẽ là rất lớn. Ngược lại, chúng ta đều đã thấy Madrid gặp khó khăn ra sao mỗi khi ngôi sao lớn nhất của họ không chơi đúng với phong độ của mình.
Một cách ngắn gọn, hy vọng xoay chuyển tình thế của đội bóng áo trắng mùa giải này sẽ nằm hết trên đôi vai của Ronaldo.
Theo Bongdaplus.vn