Sao cấm “trâu ta ăn cỏ đồng ta”?

Sao cấm “trâu ta ăn cỏ đồng ta”?

Chủ nhật, 22/04/2018 | 10:20
1
HTX dịch vụ Minh Anh, xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa quy định, dân muốn nuôi trâu, bò cho ăn cỏ ngoài đồng phải đóng phí… Thật là chuyện lạ có thật.

Đen: Đang muốn bỏ thành phố về quê chăn trâu cắt cỏ.

Đá: Mệt mỏi với ồn ào, bụi bặm tắc đường rồi phải không?

Đen: Về quê thấy vẫn mênh mông, bát ngát, vẫn thẳng cánh cò bay… định học mấy kỹ sư, bỏ phố về làng.

Đá: Ông dự định làm giàu bằng gì? Chăn nuôi, trồng trọt hay mở xưởng?

Đen: Ơ hay, đã bảo về chăn trâu cắt cỏ. Rộng ra là chăn nuôi trâu bò, cung cấp thịt sạch.

Đá: Thời buổi gì cũng giả, thịt tẩm hóa chất, mì chính giả… lấy gì đảm bảo “sạch”?

Đen: Trâu của tôi chỉ ăn cỏ, nuôi theo kiểu “ông bà tôi”, chất lượng trăm phần trăm.

Sao cấm “trâu ta ăn cỏ đồng ta”?

Phiêu thu tiền thế chấp chăn thả gia súc của HTX Minh Anh. Ảnh: NLĐ.

Đá: Vô tư nhỉ, làm gì còn cỏ tự do cho trâu gặm. Trâu ra đồng muốn xơi cỏ, phải đóng tiền!

Đen: Ngàn năm nay đã “trâu ta ăn cỏ đồng ta”, quy định chi mà kỳ?

Đá:  HTX dịch vụ Minh Anh, xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa quy định, dân muốn nuôi trâu, bò cho ăn cỏ ngoài đồng phải đóng phí…

Đen: Đến thế kia à? Người ta còn đẻ ra loại phí gì nữa không ông?

Đá: Ngoài ra phải nộp tiền đặt cọc cao nhất đến 2 triệu đồng, bà con đang bức xúc lắm.

Đen: Quá vô lý.

Đá: Theo đó, nếu chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng phải nộp tiền cho HTX “phí đồng cỏ” và “thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm”.

Đen: Chắc phí quản lý với mức tượng trưng?

Đá: 100.000 đồng/con/năm, gọi là “phí đồng cỏ”. Nếu nuôi từ 1-3 con trâu, bò, nộp 300.000 đồng/năm…, từ 10 con trở lên nộp 2 triệu đồng/năm.

Đen: Và người ta gọi đây là tiền “thế chấp chăn thả”?.

Đá: Nếu không đóng, HTX sẽ cấm chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng thuộc địa bàn xã.

Đen: Đúng là phép vua thua lệ làng.

Đá: Chưa hết, HTX còn thu phí đặt cọc 5 triệu đồng đối với những hộ có máy gặt, máy cày. Ngoài ra, mỗi máy phải đóng 10%/đầu sào phí dịch vụ.

Đen: Chính quyền đi đâu mà để HTX lộng hành o ép nông dân?

Đá: “Ông xã” biết rồi. Đang xác minh, làm rõ và quyết xử nghiêm các trường hợp sai phạm.

Đen: Để tôi yên tâm đầu tư về quê và hát bài “trâu ta ăn cỏ đồng ta”.

Đ .Đ

 

Thu phí bò ăn cỏ: Xin lỗi, trả lại tiền... là huề cả làng?

Thứ 7, 21/04/2018 | 12:37
Tự ý đặt ra các loại thuế, phí chèn ép nông dân, đến khi bị phát hiện thì chỉ cần xin lỗi trả lại tiền là xong. Cứ như vậy bao giờ mới dẹp được nạn loạn thuế phí?

Bò giống nuôi không được, thịt!

Thứ 4, 28/03/2018 | 06:00
Việc phát bò đực giống cho... người nhà cán bộ ở xã Triệu Độ (Quảng Trị) một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của may mắn trong cuộc sống.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...