Kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2017, XSKT Cần Thơ là một trong số những cái tên để lại nhiều thất vọng nhất. Đội bóng Tây Đô đứng thứ 13/14 với chỉ vỏn vẹn 7 điểm trong tay. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo ghi được 14 bàn, hơn duy nhất đội bét bảng Long An.
Với mục tiêu trụ lại đấu trường quốc nội cao nhất, ban lãnh đạo Cần Thơ đang rục rịch chiêu mộ tiền đạo người Nigieria, Abraham Adelaja. Anh này có chiều cao lên tới 1,97 m và từng nhiều năm thi đấu ở châu Âu, tại Bồ Đào Nha.
Một điểm đáng chú ý, Abraham Adelaja đã khoác áo Khánh Hòa 5 năm trước, ghi 4 bàn sau 8 trận, nhưng sau đó sang Bồ Đào Nha thi đấu cho 2 CLB Farense và Mafra. Trên đất lục địa già, chân sút sinh năm 1988 ra sân tổng cộng 69 trận, ghi được 13 bàn – một con số không quá tệ.
Được biết, sau vài ngày tập luyện, HLV Vũ Quang Bảo rất hài lòng với nhân tố mới này. Adelaja có kinh nghiệm, sức khỏe, sự càn lướt, và khả năng chơi đầu cừ khôi. Dự kiến, ban lãnh đạo XSKT Cần Thơ sẽ đăng ký anh thi đấu trong giai đoạn II của V.League 2017.
Chuẩn bị cho bản hợp đồng với Adelaja, CLB XSKT Cần Thơ sẽ phải chia tay với một trong hai tiền đạo ngoại đang có trong đội hình là Jose Nsi và Kisekka Henry. Hai chân sút này đã ghi 9 bàn ở giai đoạn I nhưng chừng ấy là chưa đủ để giữ họ ở lại.
Đội bóng miền sông nước thời gian qua cũng đã có 1 sự tăng cường lực lượng khác: cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai. Hoàng Vissai mới hết hợp đồng với Quảng Nam FC, và hứa hẹn là sự bổ sung rất chất lượng cho hàng thủ.
Tại V.League hiện nay, CLB tên tuổi HAGL cũng đã có bước tiến lớn trong việc chuyển nhượng. Họ ký bản hợp đồng chóng vánh với sao Brazil - Henrique Motta. Thời gian tới, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có sức mạnh đáng nể với bộ đôi lá chắn thép cao to – Motta – Mobi Fehr.
Rất âm thầm, nhưng ứng viên vô địch FLC Thanh Hóa ngoài việc thuyết phục thành công Văn Thắng về đội từ Hải Phòng, còn chào đón sự trở lại của công thần Hoàng Thịnh. Như vậy, Thanh Hóa như “hổ mọc thêm cánh”, được kỳ vọng đủ sức ngáng đường ĐKVĐ Hà Nội FC.
Trần Anh