Sát hại chồng 'hờ' vì 'tội' không chu cấp 'tình phí'?

Sát hại chồng 'hờ' vì 'tội' không chu cấp 'tình phí'?

Thứ 2, 06/05/2013 | 08:51
0
Mặc dù gây ra cái chết của chồng hờ, nhưng đứng sau vành móng ngựa, Loan vẫn không một chút hối hận, một mực đổ lỗi cho người bị hại. Tuy nhiên, cái ác rồi cũng bị trừng phạt.

Lạnh lùng đoạt mạng người tình

Trong một khoảng thời gian dài, người dân ở xã Tân Tây (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đã quen cảnh anh Phạm Văn T. và Nguyễn Thị Kim Loan (cùng SN 1966) luôn quấn quýt, sum vầy bên nhau. Mặc dù không có đám cưới, nhưng người dân đều thừa nhận, họ là một cặp vợ chồng. Trong cuộc sống chung của cặp vợ chồng "hờ" này, có lẽ đau khổ nhất là con cái của hai bên bởi trước đó, họ đều đã từng lỡ dở. Như nhiều cặp đôi khác, giữa họ cũng có những xích mích nho nhỏ, cãi vã, thậm chí, có lúc còn đánh nhau, nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết. 

Do cuộc sống khó khăn, Loan bàn tính với anh T. mở một quán nước để bán kiếm thêm tiền cải thiện cuộc sống. Thấy Loan nói có lý, anh T. ủng hộ ngay, thậm chí còn đưa cả tiền cho Loan để làm vốn. Ở vùng quê, cái ăn đã khó, huống gì nói đến chuyện giải khát, chơi bời. Tuy nhiên, giữa vùng quê yên tĩnh, đám nhóc thấy có nơi để tụ tập, ngồi "tám chuyện" cũng xin cha mẹ ít tiền để được bằng bạn bằng bè. Do đó, quán nước của Loan tuy không đắt khách nhưng cũng đủ để duy trì kiếm ba bữa cơm.

Cũng từ ngày quán nước mọc lên, Loan bận rộn với công việc của mình. Bản thân anh T. cũng ít quan tâm đến Loan hơn lúc trước. Loan càng nghi ngờ anh T. có tư tình với người phụ nữ khác hơn khi anh T. nói từ giờ sẽ không đưa tiền cho Loan nữa vì Loan đã có thu nhập từ quán nước rồi. Trong khi đó, tuy có chút đồng ra, đồng vào nhưng vì thói ăn tiêu hoang phí nên Loan nợ ngập đầu. Nhiều lần, vì không chịu được sự xỉa xói của chủ nợ, Loan tìm anh T. bảo đưa tiền cho mình trả nợ nhưng lần nào anh T. cũng lắc đầu từ chối.

Pháp luật - Sát hại chồng 'hờ' vì 'tội' không chu cấp 'tình phí'?

Bị cáo Loan tại phiên tòa phúc thẩm.

Càng ngẫm, trong đầu Loan càng "vẽ" ra nhiều giả thuyết, nhất là  suy nghĩ mình bị anh T. "cắm sừng" luôn ám ảnh trong đầu. Cơn cuồng ghen trong lòng người phụ nữ tích tụ ngày một lớn. Vào ngày 10/8/2012, Loan lại bị chủ nợ đến "xỉa xói" kiểu: "Không có tiền ăn thì đừng bày đặt vay. Đã có gan mượn thì phải có gan trả chứ đừng nuốt không của người ta". Những lời nói ấy găm sâu vào suy nghĩ của Loan. Loan nghĩ: "Bình thường, mình cần tiền, T. vẫn đưa cho mình. Biết đâu lần này mình nói "khó" với anh thì anh sẽ cho?". Trước khi ra khỏi nhà đi tìm anh T., Loan lại nghĩ: "Nhỡ T. không cho mình tiền thì sao?". Nghĩa đến đây, Loan vào nhà, lấy một con dao Thái Lan, lận vào áo với ý định đem đến đe dọa nếu anh T. không đưa tiền.

Đến nơi, Loan nhỏ nhẹ thủ thỉ thốt lên bao lời ngon ngọt hòng thuyết phục anh T. đưa tiền để trả nợ. Nhưng, cũng như bao nhiêu lần trước, anh T. từ chối và bảo: "Tôi không còn tiền nữa". Nhìn thấy anh T. đang đeo trên cổ sợi dây chuyền vàng 18K, Loan chạy đến giật lấy bỏ vào túi. Thấy Loan hành động quá quắt, anh T. liền chạy theo, níu xe yêu cầu Loan trả lại sợi dây chuyền cho mình. Trong lúc giằng co, hai người té ngã. Loan rút con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm vào người anh T. hai nhát chí mạng. Thấy máu trên người đã từng đầu ấp tay gối chảy ra, Loan vẫn bỏ đi không nói một lời. Ngay sau đó, người nhà anh T. phát hiện, đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh này đã tử vong.

Trâng tráo đổ lỗi cho nạn nhân

Trước đây, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan mức án tù chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản. Nhận thấy mức án quá nặng với hành vi mình đã gây ra, Loan viết đơn kháng cáo xin giảm án.

Cuối tháng 4/2013, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM nhận đã mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Loan.

Đứng sau vành móng ngựa, Loan mặc một bộ quần áo màu vàng khá lịch sự, ngẩng cao đầu lắng nghe đại diện viện Kiểm sát luận tội mình. Khuôn mặt bị cáo không biểu hiện một chút cảm xúc, cứ như đây không phải là phiên tòa xét xử mình.

Loan khai, Loan và anh T. đều là cảnh "gương vỡ" nên khi gặp nhau, cả hai đã quyết định dọn về sống cùng nhau. Tuy nhiên, vì gia đình hai bên đều không thừa nhận mối lương duyên này, đồng thời ra sức ngăn cản nhưng Loan và anh T. vẫn không từ bỏ ý định. Dù không sống cùng một mái nhà nhưng cả hai thường xuyên qua lại với nhau. Trong khoảng thời gian này, anh T. thường cho Loan tiền để tiêu xài, nuôi con. Chính vì sự quan tâm này nên Loan càng ỷ lại vào khả năng tài chính của anh T.

Từ ngày Loan mở quán nước, anh T. không còn mặn mà qua lại với Loan như trước nên Loan nghi ngờ anh này có người khác, nhất là khi anh T, từ chối việc chu cấp tiền bạc, nghi ngờ của Loan càng được củng cố, dù thị chưa từng "bắt tận tay day tận mặt" anh T. quan hệ với người khác...

Tại tòa, Loan lớn tiếng đổ lỗi cho... nạn nhân. Khi được HĐXX hỏi nguyên nhân gây án, Loan khẳng định: "Mặc dù hai chúng tôi chưa cưới hỏi, chưa đăng ký giấy kết hôn, nhưng đã chung sống với nhau như vợ chồng. Khi đã có quan hệ với nhau, đáng lẽ anh T. phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng anh ấy chỉ có trách nhiệm trong một thời gian rồi bỏ mặc tôi nên tôi mới nghĩ đến chuyện không hay".

Loan khai: "Mặc dù hôm đó khi đi tìm anh T., tôi có đem dao theo, nhưng tôi không có ý định sát hại anh T.. Chỉ khi anh ấy lớn tiếng với tôi nên tôi mới rút dao ra...". Thấy khai như thế vẫn chưa rõ, Loan tiếp tục: "Tôi không đâm anh T.. Khi cả hai bị ngã, chúng tôi vật lộn với nhau. Tôi bị nằm dưới, vì đau quá nên mới rút dao đâm anh T...".

 Khi được nói lời sau cùng, khuôn mặt Loan vẫn không một chút cảm xúc. Thị đanh giọng chứ không thành khẩn như những bị cáo khác đứng trước vành móng ngựa: "Tất cả mọi chuyện là do anh T. gây ra. Bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được nhận sự khoan hồng của pháp luật, nhận mức án có thời hạn để sớm trở về làm lại cuộc đời".

Pháp luật - Sát hại chồng 'hờ' vì 'tội' không chu cấp 'tình phí'? (Hình 2).

Bị cáo Loan.

Lĩnh án chung thân

Tuy "cứng giọng" như vậy nhưng trong khi chờ HĐXX vào nghị án, Loan buồn bã cho PV biết, trong cuộc hôn nhân đầu, Loan sinh được hai người con. Lúc đầu, cả hai người đều khỏe mạnh nhưng khi lớn lên, cậu con trai đầu của Loan không may bị tai nạn, bị mất trí nhớ, giờ chỉ sống thực vật. Trong khi đó, đứa con nhỏ của Loan hiện nay chỉ mới 13 tuổi, chưa thể làm được gì. Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nên Loan mới nợ nần, bị chủ nợ nhiều lần đến đòi tiền và trong bước đường cùng, Loan đã tìm đến xin tiền của anh T..

Hiện nay, cả hai đứa con của Loan đang được cha mẹ Loan nuôi dưỡng. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành động của Loan mang tính chất côn đồ, man rợ. Chỉ vì nghi ngờ anh T. ngoại tình, không cho tiền để mình trả nợ nên bị cáo đã gây sự với anh T. nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi anh T. không đồng ý, bị cáo lại dùng dao đâm anh này đến chết. Dù biết nạn nhân bị thương nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị cáo vẫn thản nhiên bỏ đi. Bên cạnh đó, trong phiên tòa này. Loan không đưa ra được tình tiết nào nhằm giảm nhẹ hình phạt do vậy, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án tù chung thân đối với bị cáo Loan.    

Không thể cứ có mâu thuẫn là giải quyết bằng dao

Vị chủ tọa nhẹ nhàng lý giải: "Trong cuộc sống vợ chồng, ai cũng có ít nhiều mâu thuẫn. Nhưng, muốn hạnh phúc, cả hai người phải cùng nói chuyện, tìm cách giải quyết chứ không phải cứ hễ mâu thuẫn là dùng dao. Trong vụ án này, tất cả mọi chuyện cũng chỉ mới là nghi ngờ vô cớ của bị cáo. Nếu bị cáo có cách hành xử khác thì hậu quả không nặng nề đến vậy".

Huy Linh

Người phụ nữ bị chồng hờ bạo hành suốt 12 năm

Thứ 4, 17/04/2013 | 13:41
Sau khi bị chồng hờ hành hung và lăng mạ, chị Sinh (đã đổi tên) phải nhập viện cấp cứu.

Đánh sập 'ổ' ma túy của cặp vợ chồng hờ

Thứ 3, 19/03/2013 | 14:35
Tuy đã có gia đình, lại nghiện nặng nhưng vì tính trăng hoa nên gã lén lút quan hệ với cô gái cùng quê trẻ đẹp.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.