Trước những thông tin gây xôn xao dư luận trên, thầy Tôn Sỹ Dũng (trường THCS Võ Xán, Bình Định), một giáo viên có hơn 30 năm công tác trong ngành giáo dục đã viết bài thơ: "Sáu giây và số phận một con người".
Bài thơ này nói lên những trăn trở, suy nghĩ của một người thầy về vấn đề giáo dục của nước nhà. Đồng thời, mong muốn những người làm giáo dục cần lấy lại niềm tin đối với người học.
Thầy Tôn Sỹ Dũng bày tỏ: “Bài thơ này tôi viết trong đêm 18/7/2018, nói lên những trăn trở về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018, những lỗ hổng trong khâu chấm thi tại Hà Giang đã làm xói mòn niềm tin xã hội đối với nền giáo dục nước nhà. Những đổi mới trong thi cử lẽ ra phải mang đến sự công bằng và con đường học tập cho học sinh trong cả nước... nhưng, chính người lớn đã và đang “bôi vết bẩn lên tâm hồn nhỏ bé””.
Bài thơ được chia sẻ cũng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Dưới đây là nguyên văn bài thơ đang được nhiều người chia sẻ:
SÁU GIÂY VÀ SỐ PHẬN MỘT CON NGƯỜI
Hơn 40 năm...đã bao lần đổi mới
Thay đổi chương trình dò dẫm những bước đi
Lỗ hổng nào nâng điểm một kỳ thi?
Mỗi lần sai là mỗi lần hứa hẹn?
Bao sĩ tử qua mùa thi nghèn nghẹn
Chỉ sáu giây thay đổi một đời người
Chỉ sáu giây số phận một cuộc đời
Đã đánh mất niềm tin nơi con trẻ
Bôi vết bẩn lên tâm hồn nhỏ bé
Chỉ sáu giây làm đổi trắng thay đen
Những buồn vui sao cứ mãi đan xen
Hãy trả lại công bằng và sự thật?
Niềm tin ấy không bao giờ đánh mất
Không để cuộc đời lộng giả thành chân?