Scandal Khaisilk: Giá của lòng tham

Scandal Khaisilk: Giá của lòng tham

Thứ 2, 30/10/2017 | 15:15
0

Đen: Rõ chán cho cái ông Hoàng Khải. Đang tỏa sáng trên bầu trời doanh nghiệp Việt, bỗng dưng bị thiên hạ lên án rầm rầm.

Đá: Khaisilk có phốt gì à? Tôi vẫn mua hàng nhà ấy tặng bạn bè quốc tế.

Đen: Be bé cái mồm. Nhanh đi xin lỗi người được tặng đi.

Đá: Nhưng mà sao? Tự hào sản phẩm lụa Việt. Có cả danh hiệu này nọ kèm theo nữa chứ.

Đen: Vậy mà chỗ “tự hào” của ông vừa thừa nhận 50% khăn lụa Khaisilk là hàng Trung Quốc đấy.

Đá: Không thể tin nổi. Làm ăn chữ tín hàng đầu, dại gì đi “lừa đảo” trắng trợn như vậy.

Đen: Ông Khải đã cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng rồi.

Đá: Ông chủ Nhật cúi đầu chào khách hàng để cầu thị thân thiện. Khaisilk cúi đầu “xin xỏ” vì hàng giả là xong ư?

Cafe8 - Scandal Khaisilk: Giá của lòng tham

Chiếc khăn mang hai mác "made in...". Ảnh: Facebook

Đen: Nếu không bị phát hiện, họ còn “treo đầu dê...” đến bao giờ.

Đá: Tôi xấu hổ quá. Lúc trao quà, quảng cáo đến tận mây xanh, bạn nâng niu, nói về “bển” sẽ khoe nhiều người. Nhưng sao phát hiện tài thế.

Đen: Tại cái khăn. Không, cái mác bị cắt sót.

Đá: Nghĩa là sao?

Đen: Khách mua 60 khăn lụa, tại Khaisilk 113 Hàng Gai trị giá gần 40 triệu. Tá hỏa phát hiện 1 chiếc có tới 2 nhãn mác “KHAISILK - Made in Việt Nam” và “Made in China”.

Đá: 59 chiếc còn lại chuẩn KHAISILK chứ?

Đen: Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Chúng bị cắt mác China, dán mác KHAISILK, bán giá ngất ngưởng.

Đá: Cứ tưởng mấy bà buôn nhỏ lẻ mới làm vậy, hóa ra...

Đen: Lấy của người thành của mình. 

Đen: 50% khăn lụa bán trong hệ thống Khaisilk nhập khẩu từ Trung Quốc, ăn nói sao đây?

Đá: Thu hồi sản phẩm, đền bù khách hàng là cùng chứ gì?

Đen: Bộ trưởng bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, làm rõ rồi. Thương hiệu bao năm đã bị ảnh hưởng, cái giá phải trả quá đắt.

Đá: Xây bao năm, xóa trong tích tắc. Đúng là “mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng”.                         

Đ.Đ

Vụ "treo lụa ta, bán lụa Tàu: Tội em lắm, khăn lụa Việt Nam!

Thứ 5, 26/10/2017 | 20:00
Dường như ông chủ Khaisilk vẫn chưa hiểu ra cơn giận dữ của khách hàng – những người từng mến yêu, ngưỡng mộ chú đến từ đâu.

Khải Silk, đừng lừa dối chúng tôi rồi xin lỗi là xong!

Thứ 5, 26/10/2017 | 16:10
Giơ cao khẩu hiệu "Tôn vinh lụa tơ tằm Việt Nam" rồi nhập nhèm bán lụa "Made in China", ông nghĩ điều người tiêu dùng cần chỉ là lời xin lỗi sao, thưa ông Khải Silk?
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...