Snowden vừa tổ chức một cuộc họp kín với các nhóm nhân quyền và luật sư tại một sân bay ở Moscow, nơi anh đã trú ẩn suốt nhiều tuần qua. Trước sự chứng kiến của đại diện 13 tổ chức nhân quyền tại sân bay Sheremetyevo của Moscow, “kẻ lộ mât” khẳng định chính thức chấp thuận mọi lời mời tị nạn của các nước. Snowden nói, “hôm nay tôi chính thức thông báo chấp thuận tất cả những lời đề nghị hỗ trợ hoặc đề nghị cho tị nạn mà tôi đã nhận được, cũng như những đề xuất khác mà tôi có thể nhận được trong tương lai”.
“Kẻ lộ mật” Edward Snowden đã chính thức ra mặt sau nhiều tuần im lặng và đưa ra yêu cầu muốn xin tị nạn tạm thời tại Nga
Trong cuộc gặp mặt này, Snowden đã chỉ trích các nước phương Tây ngăn cản anh sang các nước Mỹ La-tinh. Anh hy vọng sẽ được ở lại Nga cho đến khi anh có được “chuyến đi an toàn” từ đây.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại tuy nhiên tình hình không tiến triển theo yêu cầu của Washington muốn đưa Snowden quay trở về Mỹ và chịu tội gián điệp. Ông Putin nói rõ rằng Nga sẽ không dẫn độ Snowden về Mỹ.
Những tiết lộ động trời mà Snowden đưa ra đã làm rấy lên mối lo ngại của Mỹ về chương trình gián điệp nội địa và mối quan hệ căng thẳng với các đồng minh Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhắc lại lời kêu gọi Nga đưa Snowden về Mỹ và rằng việc Nga cấp tị nạn cho “kẻ phản bội nước Mỹ” sẽ làm “gia tăng nhiều mối quan ngại” đồng thời chỉ trích Moscow đã tạo cho anh “nền tảng tuyên truyền”.
Trước đó, phát ngôn viên điện Kremlin cho biết Snowden không nên làm tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ nếu anh muốn tị nạn tại Nga – đây là điều kiện ban đầu do Putin đưa ra hôm 1/7 và Điện Kremlin cũng đề nghị Snowden rút lại yêu cầu tị nạn ở thời điểm đó.
Tuy nhiên, sau cuộc họp kín, các chính trị gia thân với điện Kremlin đã ủng hộ “kẻ lộ mật” là một nhà hoạt động vì nhân quyền cần được bảo vệ bởi ở Mỹ anh ta có thể bị coi là gián điệp và buộc phải chịu án tử hình.
Snowden không tỏ chút hối tiếc về những gì mình đã thực hiện. Anh nói, “tôi đã làm những gì tôi tin là vì quyền con người và bắt đầu chiến dịch sửa chữa các việc làm sai trái. Tôi không làm thế để làm giàu bản thân mình. Tôi cũng không tìm cách bán các bí mật của Mỹ. Quyết định công bố về các chương trình gián điệp đang ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, tôi đã phải trả cái giá rất đắt tuy nhiên đó là việc chính đáng và tôi không thấy hối tiếc”.
Trang Trần (Theo Reuters)