Ngày 22/9, ông Ông Thành Được – Chủ tịch UBND phường 3, TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) xác nhận với PV Người đưa tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng .
Nạn nhân được xác định là Lâm Thanh T. (22 tuổi, ngụ khóm 5, phường 3, TP.Sóc Trăng). Còn người gây ra chết cho nạn nhân chính là Võ Thị Thu Thảo (17 tuổi, vợ của T.).
Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng.
Theo người nhà của ông Lâm Thanh H. (49 tuổi, cha của T.), khoảng 21h00 ngày 16/9, T. đi nhậu về nhà thì xảy mâu thuẫn với vợ nhưng không rõ nội dung gây nhau là gì.
Bất ngờ, chỉ ít phút sau đó, T. ôm ngực chạy ra trước sân nhà rồi gục xuống, nên mọi người tức tốc đưa đến Bệnh viện Sóc Trăng cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Lập tức, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và tạm giữ nghi phạm Võ Thị Thu Thảo để làm rõ hành vi “ Giết người ”.
Tại đây, bước đầu Thảo khai nhận, do bị chồng đánh đau nên chộp lấy cây kéo chống trả khiến chồng tử vong.
“Dù con trai tôi đã chết, thế nhưng tôi vẫn sẵn sàng thứ lỗi cho Thảo và sẽ đến cơ quan công an làm bãi nại”, bà K. (mẹ của T.) đau đớn nói.
Di ảnh nạn nhân.
Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Trần Văn Út – Trưởng Ban nhân dân khóm 5, phường 3 nhận xét: “T. và Thảo sống tại địa phương rất hiền, luôn chấp hành đúng quy định pháp luật. Sự việc đau lòng xảy ra khiến mọi người dân nơi đây vô cùng bất ngờ”.
Qua tìm hiểu được biết, Thảo và T. sống như vợ chồng gần khoảng một năm nay nhưng chưa có con và hai người chưa đăng ký kết hôn do Thảo chưa đủ tuổi. T. là con một trong gia đình, hàng ngày đi làm nghề cửa sắt,