Theo thông tin từ cảnh sát, một người đàn ông 44 tuổi được phát hiện bị mắc kẹt trong chiếc xe ô tô phủ đầy tuyết ở phía bắc thị trấn Umea (Thụy Điển). Chiếc xe đã nằm dưới nhiệt độ âm 30 độ C trong suốt hai tháng trời và tình cờ được một người cào tuyết phát hiện. Ban đầu họ tưởng chiếc xe là một phương tiện cũ nát bị bỏ đi cho tới khi lại gần và nhìn thấy cử động bên trong. Họ đã nhanh chóng phá vỡ cửa kính và cứu sống người đàn ông phía trong.
Chiếc ô tô bị tuyết vùi suốt hai tháng của người đàn ông sống sót
Người đàn ông này ở trong tình trạng gầy gò, suy dinh dưỡng và kiệt sức hoàn toàn. Ngay lập tức, ông ta được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Umea. Các bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe của người đàn ông này đang dần hồi phục và có thể kể lại quãng thời gian "địa ngục" của mình.
Các chuyên gia y tế cho rằng, thông thường một người có thể sống sót mà không có thức ăn sau 4 tuần. Tuy nhiên, trường hợp của người đàn ông này quả là không tưởng. Cơ thể ông ấy đã tự điều tiết để thích nghi, làm chậm lại quá trình trao đổi chất, gần như đưa ông ta vào một giấc ngủ đông. Để duy trì sự sống, ông ta đã phải ăn từng nắm tuyết trên nóc xe. Qua kiểm tra, cảnh sát cũng cho biết, trong xe không có bất kỳ dấu vết của thức ăn nào khác ngoại trừ thuốc lá và vài cuốn truyện tranh.
Sĩ quan cảnh sát Ebbe Nyberg cho biết: “Chúng tôi không thể tin rằng ông ấy có thể sống sau 2 tháng mà chỉ ăn tuyết. Đó quả thực là một kỳ tích. Tuy nhiên, sau khi lục lại hồ sơ của người đàn ông này, chúng tôi phát hiện ông ta vừa bị tòa án phán quyết liên quan đến các khoản nợ tổng cộng lên đến 150 nghìn bảng”.
Hàng xóm của ông ta tại thị trấn Orebro, miền Trung Thụy Điển cũng cho biết, ông ta đã mất liên lạc với gia đình từ cách đây 20 năm và hiện mới chia tay bạn gái. "Chúng tôi phải đợi cho đến khi ông ta bình phục hoàn toàn mới có thể tìm hiểu thực hư toàn bộ sự việc", sĩ quan cảnh sát Ebbe Nyberg nói.
Anh Văn (Theo Daily Mail)