Tờ Inside Syria cho biết, nữ chiến binh người Kurd thực hiện vụ tấn công trên có tên Avesta Khabur. Cô đã đánh bom tự sát nhằm trả đòn trước những đợt tiến công dữ dội bằng thiết giáp từ phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ việc được cho là diễn ra tại ngôi làng Hemmam, khiến nhiều binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và phá hủy 1 xe tăng.
Tuy nhiên, các nguồn tin cung cấp những chi tiết khá mơ hồ về lý do khiến Avesta Khabur thực hiện vụ tấn công tự sát nêu trên.
Theo Inside Syria, vẫn chưa có bằng chứng để kết luận rằng, Avesta Khabur đã tiến hành tấn công liều chết theo kiểu Hồi giáo “tử vì đạo” mà các chiến binh thánh chiến cực đoan vẫn thường thực hiện.
Do đó, khó có khả năng đây là một chiến dịch cảm tử theo kiểu Hồi giáo cực đoan.
Rất có thể, Avesta đã bị phía đối phương bao vây, do đó cô không còn cách nào khác buộc phải liều chết để chống trả lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, ngày 28/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được một vị trí chiến lược của lực lượng người Kurd ở Syria, qua đó tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch “Nhành Ôliu” tại quốc gia Trung Đông này.
Theo bộ chỉ huy chiến dịch “Nhành Ôliu”, sau ít ngày tầm nhìn hạn chế vì mưa lớn và sương mù, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với pháo binh đã tận dụng điều kiện “trời quang, mây tạnh,” đánh chiếm núi Barsaya, gần vùng Afrin do người Kurd kiểm soát ở Tây Bắc Syria.
Địa điểm này có tầm quan trọng chiến lược khi nhìn ra cả các thị trấn Kilis và Azaz, nằm sát biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Những đợt không kích, pháo kích vào ngày 28/1 còn khốc liệt hơn nhiều lần so với những ngày trước đó. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có 42 dân thường đã thiệt mạng trong 1 tuần qua, trong đó có 12 trẻ em. Về phần mình, chính quyền Ankara bác bỏ việc tiến hành pháo kích nhằm vào những vùng có dân thường sinh sống.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành chiến dịch “Nhành Oliu” vào ngày 20/1 vừa qua nhằm đánh lực lượng người Kurd ở Afrin.
Thổ Nhĩ Kỳ coi sự hiện diện của cộng đồng thiểu số này là một mối nguy với an ninh quốc gia. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ coi Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) là một tổ chức khủng bố.
Chưa dừng lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ còn tuyên bố sẽ tiếp tục đánh đuổi khủng bố ở khu vực biên giới giáp Syria. Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền Ankara và khả năng chiến dịch “Nhành Oliu” sẽ còn được mở rộng.
Xem thêm: Đằng sau cáo buộc quân Chính phủ Syria tấn công vũ khí hóa học