Trong cuộc đối đầu U23 Malaysia ở lượt đấu thứ 2 bảng B SEA Games 28, đoàn quân của HLV Miura đã chơi một trận xuất sắc và vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ với tỷ số đậm đà 5-1, đồng thời chiếm ngôi đầu bảng và rộng cửa vào bán kết.
Một trong những câu bình luận của BLV Tạ Biên Cương.
Trong khi đó, ngôi trong cabin, BLV Tạ Biên Cương, người bình luận trận đấu cũng rất biết cách làm các khán giả phải nhớ đến mình với những câu bình luận hài hước, hóm hỉnh khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Một trong số đó là tình huống tiền vệ Hữu Dũng kiến tạo để tiền đạo Văn Toàn ấn định trận thắng hủy diệt cho U23 Việt Nam.
Cụ thể ngay khi chân sút của HAGL hoàn thành tốt pha dọn cỗ từ người đồng đội, BLV Tạ Biên Cương đã cao hứng ví von bằng cách gán ghép tên Hữu Dũng với cụm từ "vô mưu", nhằm ca ngợi đường chuyền sáng nước được cầu thủ này thực hiện và gọi nó bằng cụm từ "mưu mẹo".
"Người ta thường nói hữu dũng thì vô mưu nhưng đường chuyền của Hữu Dũng đã mang đến 1 thông điệp khác, một đường chuyền đầy mưu mẹo và thông minh", câu nói của Tạ Biên Cương được nhiều fanpage và người dùng mạng xã hội dẫn lại một cách đầy thích thú.
Trước đó, khi quá ấn tượng với cú sút phạt hàng rào thành bàn theo kiểu “lá vàng rơi” của Công Phượng, BLV Biên Cương đã thốt lên đầy cảm xúc cùng lối so sánh đối nghịch làm bật nên bàn thắng mãn nhãn của tiền đạo U23 Việt Nam. “Tuyệt vời! Tôi xin phép không bình luận gì nữa. Đôi khi ngôn từ bất lực để diễn tả vẻ đẹp của bóng đá. Trời nóng nhưng Công Phượng vẫn vẽ một đường cầu vồng”.
Hương Giang