"Ăn bay" trước ngày cưới
Theo tin tức ban đầu, Ngô Quốc Vương (1994, trú xã Tam Phước, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) là con đầu trong một gia đình ở thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước. Dù gia đình khó khăn nhưng Vương không chăm lo học hành để tìm cho mình một công việc ổn định trong tương lai.
Xem học bạ của Vương, nhiều người đã phải "choáng". Ngay năm lớp 1, Vương đã ở lại lớp. Trầy trật đến năm lớp 6, Vương lại học đúp thêm một năm nữa. Bước sang năm lớp 8, Vương đòi nghỉ học. Thấy Vương vừa học kém, vừa không có chí tu dưỡng nên gia đình đành chấp nhận.
Đối tượng Ngô Quốc Vương.
Sau khi nghỉ học, Vương tụ tập bạn bè bất hảo rong chơi. Năm 2010, một người chú thấy thế động viên Vương vào TP.HCM giúp chú phụ xe chở cát, đá. So với bạn bè ở quê, công việc của Vương nhẹ nhàng hơn, thu nhập lại cao hơn. Thế nhưng, vốn biếng nhác, năm 2012 Vương bỏ việc về quê để tiếp tục đàn đúm bạn bè.
Nhà nghèo, bản thân lại rượu chè, lười lao động nên Vương rơi vào cảnh túng tiền. Thế là Vương bàn bạc với bạn là Nguyễn Đình T. (1996, trú cùng thôn) đi cướp giật tài sản .
Ngày 24/2/2012, Vương cùng T. dùng xe máy lượn trên đường để tìm phụ nữ nào sơ hở là ra tay cướp giật với phương châm "thấy điện thoại, cướp điện thoại, thấy túi xách, giật túi xách". Sau 2 lần ra tay trót lọt, thấy "ngon ăn", ngày 10/3/2012, Vương làm tiếp phi vụ nữa thì bị bắt. Vương bị tòa tuyên 15 tháng tù giam, còn "đồng nghiệp" T. thì lĩnh 9 tháng tù giam.
Sau khi ra tù, Vương vào lại TP.HCM làm công cho người chú ruột. Thương anh chị nghèo khó nên chú ruột lại tiếp tục dìu dắt Vương. Sau một thời gian làm cho chú, Vương cũng dành được 20 triệu đồng để mua chiếc xe máy. Năm 2013, Vương quen biết và yêu N.T.N.Y (1995, trú Thăng Bình, Quảng Nam), đang làm công nhân tại Cty điện tử ở Đà N