Ngày 27/7, Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng đội Tham mưu, phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ, không bố trí công tác như trước đây đối với cán bộ H. và sắp xếp công việc phù hợp cho anh này để thuận lợi cho việc kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo.
Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, tối 21/7, thấy vợ đi ra khỏi nhà nên anh T. và gia đình tổ chức âm thầm đi theo. Đến khoảng 20h cùng ngày, khi thấy chị P. đi vào nhà nghỉ Quyền Quý, có địa chỉ tại xã Hoằng Long, TP.Thanh Hóa nên anh này và gia đình quyết định “hành động” và gõ cửa xông vào phòng để kiểm tra.
Không ngoài dự đoán của anh T. và mọi người trong gia đình, lúc này trong phòng có chị P. và anh Lê Xuân H., công tác tại phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang “tâm sự” với nhau. Anh T. đã chụp ảnh, quay clip sự việc trên để lưu lại làm bằng chứng và tố cáo với cơ quan chức năng.
Nhận được thông tin, Công an xã Hoằng Long đã kịp thời có mặt, tiến hành lấy lời khai ban đầu và lập biên bản sự việc.
Được biết, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên chị P. đã gửi đơn gửi TAND TP.Thanh Hóa để xin ly hôn với anh T.
Ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoằng Long, qua lập biên bản hiện trường, chị P. và anh H. cho biết vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tâm sự cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác.
Thời điểm công an có mặt, trên mặt anh H. có dính máu và anh này khai là do bị đánh. Sau khi lập biên bản, công an xã đã yêu cầu các bên viết tường trình về vụ việc để lưu hồ sơ làm căn cứ xử lý sau này.
Công an xã vụ việc đã báo cáo lãnh đạo xã và cơ quan chuyên môn cấp trên. Sau khi anh T. có đơn tố cáo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho cán bộ về Công an xã Hoằng Long sao trích sao hồ sơ để kiểm tra, xử lý.
Được biết, anh H. và chị P. là bạn học THPT với nhau, trước đó hai người đã có một đời vợ và một đời chồng.
“Bước đầu, tường trình với đơn vị, anh H. cho hay vào nhà nghỉ chỉ để tư vấn chuyện tình cảm cho chị P. vì hai người là bạn học cũ”, Thiếu tá Cường cho biết thêm.