Án chung thân cho kẻ tàn ác
Trong một tích tắc, Đệ đã khiến cho Thái Viết Hảo (SN 1980) trú tại xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, lao động chính trong gia đình bỗng nhiên thành người tàn phế. Bị mù hai mắt và cụt hai tay, tổn hại sức khỏe 98%, cuộc sống của anh Hảo giờ đây sống khổ hơn chết.
Sáng ngày 23/6, người đến dự phiên xét xử bị cáo Đệ, kẻ chủ mưu trong vụ nổ mìn trên xe khách chấn động xứ Nghệ chật kín khán phòng. Hình ảnh anh Hảo với hình hài biến dạng được vợ dìu tới phiên tòa khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa.
Anh Hảo bị mù hai mắt cụt hai tay được vợ dẫn đến tòa.
Theo tin tức từ cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Đệ hành nghề ốp thạch cao. Thấy anh Lê Công Tùng (29 tuổi) ở xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu luôn chào bán sản phẩm với giá thấp và có nhiều khách hàng hơn nên Đệ thể hiện sự “ghen ăn tức ở”, nhiều lần Đệ đã gọi điện đe dọa và đòi đánh anh Tùng.
Sau một lần làm việc ở địa điểm gần nhau, nghĩ anh Tùng mách với ông chủ công trình khiến mình thiệt hại 1 triệu đồng, Đệ đã lên một kế hoạch trả thù. Ngày 19/9/2014, Đệ đi mua thuốc nổ công nghiệp rồi “chế” thành mìn bỏ vào chiếc loa nghe nhạc. Sau đó, Đệ gói vào hộp quà gửi xe tuyến Vinh – Hà Nội đến cho anh Tùng. Do ghi nhầm số điện thoại của anh Tùng nên nhà xe không giao “hàng” được.
Đệ không ghi số điện thoại người gửi nên nhà xe cũng không biết ai để gửi trả lại. Ngày 30/9/2014, khi anh Hảo là phụ xe mở gói hành lý kiểm tra thì thấy chiếc loa. Tò mò, anh cắm USB vào chiếc loa để nghe thì nó bất ngờ phát nổ.
Cú nổ mạnh khiến cho anh Hảo và hai lái xe Trần Đình Ninh (41 tuổi) và Trần Văn Tam (31 tuổi) bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết quả giám định, anh Hảo bị tổn hại 98% sức k