Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long

Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long

Thứ 7, 20/04/2013 | 19:41
0
Không phải ai cũng có duyên gặp được loài Voọc quần đùi trắng quý hiếm ở đầm Vân Long, đầm nhân tạo thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Có người đi tới vài ba ngày chỉ để tìm và chụp Voọc nhưng vẫn phải về không.

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long

Người dân ở đây đa số cũng không nắm được quy luật xuất hiện của chúng. Người thì bảo chúng ra tùy theo ngày trở trời. Dân chuyên đi đánh cá ở đây lại khẳng định, ngày nào chúng cũng ra nhưng mỗi ngày chúng thay đổi một chỗ kiếm ăn nên lúc gặp lúc không. Có lúc Voọc xuống tận chân núi uống nước, có lúc lại ngồi phơi nắng chót vót trên đỉnh núi. Chính vì vậy dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng tùy "cơ duyên" mà chụp được chúng hoặc ra về chỉ có vài bức ảnh không thể sử dụng được.

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 2).

Mặc dù không phải là loài trốn tránh con người nhưng việc tìm và chụp loài Voọc quần đùi trắng ở đầm Vân Long không hề dễ. Người dân chèo đò ở đây cho biết, có lúc chúng ngồi ngay chân núi uống nước, người đi qua chúng chỉ nhìn mà chẳng thèm chạy. Nhưng đa số khách du lịch đều không gặp được chúng vì chúng thường ở tuốt trên núi hoặc ngồi im lặng trên 1 cái cây nào đó

 Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 3).

Nhóm chúng tôi khá may mắn khi ngay trong chuyến đi đầu tiên đã gặp được một gia đình Voọc 3 con đang đi kiếm ăn ngay sát mép nước. Có lẽ chúng chọn địa điểm này bởi đây là khu vực ít khách du lịch đến chơi vì nó nằm ở cuối đầm

 Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 4).

Cây chúng chọn ăn cũng khá nhỏ nhưng thật lạ khi có tới 3 con trèo lên nhưng cây không bị rung lắc nhiều. Nếu không chú ý, có lẽ nhiều người sẽ bỏ qua khu vực này và hoàn toàn không phát hiện ra đám Voọc

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 5). 

Phát hiện ra có người quan sát, chúng cảnh giác hơn một chút

 Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 6).

Không ai rõ loài cây chúng chọn ăn là là cây gì. Lá cây này hơi có mùi giống mùi lá trầu không nhưng gần như không có vị gì

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 7).

Cảm giác con người tiến lại quá gần, sau khoảng 10 phút ăn lá no nê, chúng rời cây tiến về phía lưng chừng núi

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 8).

Chúng tỏ ra khá nhanh nhẹn khi di chuyển trên các mỏm đá

 Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 9).

Khi tạo được một khoảng cách an toàn, chúng bắt đầu theo dõi động tĩnh của con người

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 10).

Có vẻ như sự quan tâm của chúng tôi hơi quá sâu vào chuyện ăn của chúng nên cuối cùng cả 3 con quyết định rời hẳn cây lên mấy mỏm đá phơi nắng

 Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 11).

Với chỏm tóc khá "ấn tượng, đôi lông mày, hai bên má và đặc biệt là toàn bộ phần hông có màu trắng, chính vì vậy nó được gọi là Voọc quần đùi trắng

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 12).

Mặc dù chưa có thống kê chính xác số lượng Voọc quần đùi trắng ở đầm Vân Long nhưng theo các như dân cho biết, chúng chia thành nhiều đàn. Có đàn lên đến gần 20 con, có đàn lại chỉ vài ba con như đàn này

Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 13).

Việc sinh sống ở đầm Vân Long của loài Voọc quần đùi trắng không gặp nhiều khó khăn bởi thức ăn khá dồi dào, lại là khu vực cô lập và được bảo vệ. Theo ghi nhận của người dân, chúng vẫn sinh sản đều và họ thường bắt gặp Voọc mẹ bế, cõng con xuống chân núi uống nước

 Việt Nam Xanh - Tận mắt ngắm voọc quý hiếm ở đầm Vân Long (Hình 14).

Trong khi đó, các nhà động vật học trong nước và quốc tế cũng đến đây khảo sát và nghiên cứu thường xuyên. Đặc biệt các tổ chức bảo vệ động vật quốc tế còn cử người túc trực tại khu vực này nhằm thống kê số lượng, theo dõi tập tính cũng nhưng khảo sát khu vực hang sinh sống của chúng

Voọc quần đùi trắng hay voọc mông trắng (danh pháp khoa học: Trachypithecus delacouri), loài linh trưởng cỡ lớn thuộc họ Khỉ Cựu thế giới (Cercopithecidae), bộ Linh trưởng (Primates), đặc hữu của Việt Nam. 

Tại Việt Nam, là loài đặc hữu quý hiếm, có tên trong "Sách Đỏ" của Việt Nam và thế giới; cần được bảo vệ. Đây là một trong năm loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức toàn cầu. 

Voọc quần đùi trắng nặng 8,1 – 9 kg; chiều dài đầu và thân 0,46 - 0,665 m. Trên đỉnh đầu có mào lông màu đen, có vệt lông trắng khá rộng hai bên má kéo dài lên phía trên vành tai. Chân có bộ lông màu đen. Vùng mông có lông màu trắng kéo dài tới tận gốc đuôi và đùi; chân tay dài. Đuôi dài hơn thân, lông đuôi màu đen. Thức ăn chủ yếu là chồi cây, lá và quả cây. 

Voọc quần đùi trắng phân bố ở rừng già, rừng nguyên sinh trên núi đá nhiều hang động. Theo kết quả điều tra của Hội Bảo vệ Động vật Frankfurk (Đức) tại Việt Nam, voọc quần đùi trắng chỉ còn ở Việt Nam với hơn 200 cá thể, được phân bố tại 18 điểm tách biệt nhau thuộc các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình và Thanh Hóa. 

Tại Việt Nam, voọc quần đùi trắng được tập trung bảo tồn ở hai nơi: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Vườn Quốc gia Cúc Phương

 Theo Thể Thao & Văn Hóa

Cứu hộ một con voọc quý tại Gia Lai

Thứ 5, 11/04/2013 | 15:31
Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết, cơ quan này đã bàn giao một con voọc chà vá chân xám 1,5 tháng tuổi, nặng 0,8 kg cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (H.Mang Yang, Gia Lai) để chăm sóc (ảnh).

Giáo viên sinh học cứu hộ kịp thời voọc quý

Thứ 6, 05/04/2013 | 17:08
Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa tiếp nhận và cứu hộ thành công mẹ con loài Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) do anh Trần Quốc Việt cư trú tại thôn Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum giao nộp. Tình trạng sức khỏe của hai mẹ con loài chà vá này đang rất yếu do bị thương ở tay và mắc bệnh tiêu chảy.

Voọc vá chân nâu suy vong hay phát triển?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Theo báo cáo chuyên đề năm 2010 của Chi cục Kiểm lâm: Với hệ thực vật rừng gồm 1.000 loài thuộc 4 ngành, trong đó có 39 loài thuộc Nhóm IIA đến tình trạng cực kỳ nguy cấp (CR).

Ký sự: Ám ảnh những chuyến săn voọc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Nhiều người già ở huyện Hương Khê Hà Tĩnh kể lại, thời điểm những năm 8090 thế kỷ trước, người đi rừng mà gặp từng đàn mấy chục con voọc là chuyện bình thường.