Ngày 22/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ 9 nghi phạm trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, 3 nghi phạm cầm đầu là Nguyễn Đại Lâm (25 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi) và Đỗ Trường Giang (27 tuổi) cùng trú quận Thủ Đức, TP.HCM.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, đội Cảnh sát phòng chống về ma túy, Công an quận Thủ Đức phát hiện có một số đối tượng cùng nằm trong đường dây buôn bán lẻ ma túy đến tay các con nghiện. Từ nguồn tin ban đầu, cơ quan công an đã thành lập chuyên án quyết tâm triệt phá được đường dây này.
Qua nhiều ngày theo dõi, trưa 21/3, các trinh sát tiến hành bắt giữ Giang khi đang đi giao ma túy cho một đầu mối ở đường số 49 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Kiểm tra trong người Giang, trinh sát thu giữ 6 gói ma túy đá, có trọng lượng 5,4 gram. Lúc bị bắt, Giang cố tình nhận mình chỉ bán số lượng ma túy đem theo người.
Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đồng chí công an đã thuyết phục Giang đưa về chỗ ở để kiểm tra. Tại đây, công an đã thu giữ thêm 26 gram ma túy đá. Qua khai thác đấu tranh, Giang cúi đầu thừa nhận: “Em chỉ là người đi làm thuê, em nghiện nên em làm liều, chứ thực ra anh Lâm mới là người cầm đầu”.
Ngay lập tức, công an ập vào nơi ẩn náu của Lâm khi tên này đang ngủ say. Tại đây, cảnh sát thu giữ lượng lớn ma túy đá được Lâm cất giấu nhiều nơi trong nhà. Đặc biệt, Lâm có 2 khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn.
Lâm khai buôn bán ma túy từ tháng 6/2016 đến nay, thường đi lấy hàng ở quận Bình Thạnh, sau đó chia nhỏ ma túy, giao cho 2 đàn em là Giang và Bình đi bán cho con nghiện. Lâm luôn kè kè 2 khẩu súng bên người khi đi lấy ma túy hoặc ở nhà một mình.
Từ manh mối của Lâm, cơ quan công an đã bắt được thêm nhiều đối tượng tham gia đường dây buôn bán lẻ ma túy cho con nghiện. Theo các trinh sát, nhóm này đều là những người nghiện ma túy nặng. Ban đầu, nhóm này đi mua ma túy để sử dụng nhưng dần dần chuyển sang buôn bán kiếm lời.
Công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để khởi tố Lâm và các nghi phạm liên quan.
Tô Hương Sen