Sa lưới sau hơn 3 ngày bỏ trốn
Công an Nghệ An cho biết, khoảng 20h ngày 6/8/2012, đơn vị này nhận được tin báo tại khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn L. (SN 1973, trú tại xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) đã bị giết chết trong lúc đang lái xe ô tô bốn chỗ chở thuê cho khách. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vết liềm cứa vào cổ làm đứt động mạch.
Đối tượng Phan Văn Quang
Xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, ban giám đốc công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an huyện Quỳnh Lưu tập trung điều tra làm rõ. Vì vậy, chỉ một ngày sau đó, cơ quan điều ra đã khoanh vùng, xác định được nghi can số 1 của vụ án là đối tượng Phan Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu). Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nhà tiến hành lệnh bắt giữ thì đối tượng này đã bỏ trốn vào rừng ở xã Quỳnh Tam.
Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, đại tá Trần Viết Hòa, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (công an tỉnh Nghệ An) cho biết: “Sau khi xác định đối tượng Quang đã bỏ trốn vào rừng, đêm ngày 9/8, lực lượng phối hợp khoảng gần 100 người, gồm công an tỉnh, công an huyện, dân quân tự vệ xã, công an xã đã tiến hành chốt chặn ở tất cả các điểm đối tượng có thể xuất hiện. Đến khoảng 7h sáng ngày 10/8, phát hiện Quang lẻn về một trường học trên địa bàn để ẩn náu, chúng tôi đã tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận chính mình đã ra tay sát hại anh L. Tuy nhiên, theo các điều tra viên thì mặc dù còn rất ít tuổi lại gây ra tội ác tày trời, song lúc bị bắt, gã sát thủ vẫn giữ vẻ mặt lầm lì và khai rất nhỏ giọt. Khi được hỏi về nguyên nhân gây ra tội ác của mình, Quang nói một cách thản nhiên rằng: “Cháu không lấy tiền, cũng chẳng lấy gì cả. Ai bảo ông ta làm nhục cháu. Cháu tức thì cháu giết”.
Lý giải về điều đó, Quang khai, vì biết anh L. mới mua xe ô tô 4 chỗ, có ai thuê thì chở khách, ngoài ra, anh L. cũng làm thêm cả công việc sửa chữa điện thoại tại nhà, nên khoảng đầu tháng 8/2012, do cần tiền Quang đã mang chiếc điện thoại di động của mình đến bán cho anh L. Theo Quang nghĩ, chiếc điện thoại đó chắc cũng phải bán được khoảng vài trăm nghìn đồng, thế nhưng khi vừa nhìn thấy, anh L. đã liền bảo: “Chiếc điện thoại rách này thì ai mua!...”.
Cho rằng mình bị coi thường, bị sỉ nhục nên hắn đã vạch kế hoạch sát hại anh L. Theo đó, sáng 6/8, Quang gọi điện thoại đến nói sẽ thuê xe ô tô của anh L. với giá thỏa thuận 350.000 đồng và đề nghị anh L. khoảng chiều tối lái xe đến đón Quang tại một địa điểm trên địa bàn xã Quỳnh Tam. Lúc lên xe, Quang đã điều anh L. lái lòng vòng, chở hắn vào khu vực mỏ đá Tân Thắng gần chân núi, sau đó lại quay ra, đi theo trục đường về xã Quỳnh Châu. Khi đi qua khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu thấy địa bàn vắng vẻ, Quang đã dùng liềm cắt cỏ giấu trong chiếc túi mang theo để hành sự vào lúc gần 20h cùng ngày. Anh L. chống cự quyết liệt nên đã bị Quang cắt đứt động mạch cổ và 2 ngón tay phải. Ngay sau đó, anh L. đạp cửa xe, một tay mở cửa, một tay ôm lấy vết cứa ở cổ lao ra khỏi xe kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân ở gần đó phát hiện liền chạy đến, nhưng anh L. đã tử vong ngay sau đó ít phút. Còn Quang thì nhanh chân chạy tắt qua cánh đồng bỏ trốn.
Đứa con hư hỏng
Quang vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Là con út trong gia đình có 3 anh chị em, nên Quang được bố mẹ cưng chiều hơn cả, cố gắng làm lụng để lấy tiền cho Quang theo học. Đáp lại sự yêu thương, mong mỏi của bố mẹ, Quang chẳng những không chịu chăm chỉ học hành mà cách đây 3 năm, khi đang học lớp 7 thì Quang bỏ học, lêu lổng cùng nhiều đối tượng xấu trên địa bàn thành lập băng nhóm trộm cắp. Cậu ta từng có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản, nhưng do còn ít tuổi nên chỉ bị xử lý hành chính và giáo dục tại địa phương. Thế nhưng, không chịu gò bó trong khuôn khổ quản thúc của gia đình, Quang đã trốn nhà đi làm thuê ở miền Nam một thời gian. Sau đó, khi không kiếm được tiền, Quang lại mò về.
Dù được bố mẹ và các anh chị hết mực khuyên bảo, song, Quang vẫn chứng nào tật ấy, hễ nhà ai trong xóm sơ hở cái gì là Quang vội vàng thó lấy. Người dân địa phương chẳng ai lạ gì cái tên Quang và luôn cảnh giác bảo vệ tài sản mỗi khi thấy cậu ta xuất hiện gần nhà mình. Thế nhưng, họ cũng chỉ nghĩ, với dáng người nhỏ thó, tuổi mới nứt mắt thì Quang cũng chỉ dám trộm cắp lặt vặt quanh làng, chứ làm sao dám gây ra một trọng tội lớn như vậy. Khi biết tin Quang chính là kẻ sát hại tài xế L., người dân địa phương đã xôn xao bàn tán và tỏ ra ngỡ ngàng trước sự việc trên.
Được biết, hôm gây án, một số người dân nhìn thấy chiếc xe ô tô 4 chỗ của nạn nhân từ từ dừng lại, rồi sau đó có 2 người cùng chạy từ phía chiếc xe lao ra, một người gục ngay tại chỗ còn người kia thì bỏ chạy thục mạng. Thấy có tiếng kêu cứu, vài người dân chạy lại thấy anh L. gục bên vũng máu, ban đầu họ chỉ nghĩ có thể đó là vụ tai nạn giao thông nên trước mắt cứ tập trung đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn người tẩu thoát kia chắc là người gây tai nạn sợ quá nên bỏ chạy, có thể bắt giữ sau cũng được, vì thế mà người dân đã không đuổi theo.
Sau khi gây án, đến đêm 9/8, Quang có gọi điện về cho mẹ là chị Nguyễn Thị H. (40 tuổi) để xin mẹ tha thứ cho tội lỗi của mình. Chị H. đã khuyên con ra đầu thú và điện báo cho công an huyện Quỳnh Lưu biết để tiến hành bắt giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Chí Công