Cụ thể, Người đặc biệt đã nhắc đến tên những Antonio Valencia, Anthony Martial và Paul Pogba sau trận thắng đêm qua.
Khi được hỏi về siêu phẩm của Valencia, Mourinho cho biết: "Valencia có thể làm mọi thứ. Và khi cậu ấy ghi bàn, đó đều là những tuyệt phẩm. Tôi mừng vì màn trình diễn của cậu ấy. Valencia đã bình phục chấn thương và thi đấu rất tốt".
Mourinho trêu đùa Martial: "Ở buổi tập hôm qua, Martial cũng đã ghi bàn, nhưng đó là do tôi kiến tạo chứ không phải Pogba như hôm qua. Đó là một pha chuyền bóng xuất sắc và cả pha dứt điểm cũng thế".
Nói về màn trình diễn của Paul Pogba, Mourinho phân tích cặn kẽ: "Cậu ấy di chuyển bóng một cách xuất sắc, kèm theo đó là những đường chuyền dài đổi hướng tấn công gây nhiều khó khăn cho đội bạn. Pogba đã có một kiến tạo và nếu cậu ấy ghi bàn ở tình huống sút phạt cuối trận, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng hơn.
Tôi nghĩ cậu ấy đang rất vui vì cách cả đội chơi bóng. M.U đã thay đổi để phù hợp với Pogba và cậu ấy cũng vui vì điều đó".
Trong khi đó, Paul Pogba tỏ ra rất phấn khích và tin tưởng Man Utd sẽ làm nên chuyện: “Man City đã thua trận đầu tiên của mùa giải. Do vậy toàn đội đang nỗ lực để bắt kịp họ, giành lấy những điểm số mà Man Utd đã phung phí trước đó.
Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi cần là chính mình, tập trung thi đấu, giành lấy những kết quả tốt. Nếu làm được điều đó, tôi tin Man Utd sẽ có một mùa giải thành công”.
Cầu thủ người Pháp cũng dành những lời khen ngợi cho Lukaku, cầu thủ đang phải chịu nhiều sức ép và chỉ trích vì phong độ thất thường, trong bối cảnh Man Utd chuẩn bị chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal.
“Lukaku là đối tác ăn ý của tôi trên hàng công. Anh ấy có thể phối hợp, chuyền bóng, kiến tạo và ghi bàn đều rất tốt, Pogba nói.
Thắng trận này, MU độc chiếm ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh và đã rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 12 điểm.
Hồng Xa (tổng hợp)