Đen: Ông biết tại sao quá nhiều thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp không?
Đá: Vấn nạn của ngành giáo dục. Bao nhiêu kỳ cuộc bàn hoài vẫn “tắc”. Tôi với ông nói chi cho uổng công.
Đen: Tôi nói góc độ khác. Đơn giản vì họ đâu còn chỗ để làm việc, thể hiện tài năng và trách nhiệm với xã hội. Ông biết lý do không?
Đá: Tại mấy ổng tham quyền, cố vị, lôi kéo “con ông cháu cha”?
Đen: Đúng nhưng chưa đủ. Chung quy vì mấy cái bằng giả.
Đá: Xưa rồi. Nhiều vụ phát hiện, xử lý nghiêm, ai còn dám?
Đen: Vẫn ngang nhiên như chưa hề có cuộc phát hiện nào. Mới nhất, nhiều cán bộ chủ chốt thị trấn Ba Chúc (An Giang) vừa bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả.
Đá: Ông nói sao? “Nhiều” cán bộ chủ chốt dùng bằng giả? Còn ra thể thống gì nữa.
Đen: Tại người dân “tố” mới lộ ra đấy.
Đá: Sự việc vỡ lở rồi, địa phương xử lý sao?
Đen: Cả 3 vị đều bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
Đá: Đấy mới là về mặt Đảng. Còn kỷ luật về mặt chính quyền đối với những cán bộ này nữa chứ.
Đen: Tất nhiên là như vậy. Cái đó, lãnh đạo huyện đang xem xét.
Đá: Năm rồi, 1 trưởng công an xã tại Bình Định cũng bị kỷ luật vì sử dụng bằng tốt nghiệp ĐH không đúng quy định.
Đen: Cái sảy nảy cái ung. Bị phát hiện, ông này bảo, tại thuê người học nên không biết đó là bằng giả.
Đá: Lòi đuôi không học, không thi vẫn có bằng.
Đen: Nghịch lý. Bằng thật, có năng lực thì xếp xó đi làm công nhân. Bằng giả chễm chệ, vung tay chỉ đạo như đúng rồi.
Đá: Hóa ra cái sự “giả” cũng có hai mặt. Nếu “thoát”, tha hồ thăng quan tiến chức. “Lộ”, thân bại danh liệt chỉ sau 1 nốt nhạc.
Đen: Vậy nên, đừng mơ không học vẫn thành tài. Và cũng đừng xem thường tai mắt của dân.
Đ .Đ