Thương vụ trung vệ Victor Lindelof về MU cho đến thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ. Theo Mirror, 42 triệu euro (tương đương 38 triệu bảng) là mức giá mà Quỷ đỏ đưa ra. Sự việc có vẻ như tiến triển êm đẹp bởi đội bóng Bồ Đào Nha cũng không quá tha thiết giữ chân cầu thủ của mình.
Victor Lindelof đã vắng mặt trong đội hình Benfia đấu FC Pacos ở League Cup hôm vừa rồi (không rõ lý do) như một động thái sẵn sàng rời đi. Bản thân chủ tịch Chủ tịch Luis Filipe Vieira Ferreir cũng thừa nhận, ông từng đáp chuyến bay tới Manchester để xúc tiến chuyển nhượng.
Jose Mourinho được cho là rất ấn tượng với tài năng của Lindelof, xem anh như một tài năng trẻ đủ sức lấp đầy những khống trống còn tồn tại ở hàng phòng ngự MU.
Trang báo O Jogo của Bồ Đào Nha tiết lộ rằng, Benfica không phải là CLB duy nhất háo hức bán Victor Lindelof. Vasteras – đội bóng khởi nghiệp của Lindelof cũng có lợi, nhận 20% lệ phí khi cầu thủ này tới MU.
Nếu đúng như vậy, Vasteras sẽ có khoảng 10 triệu euro trong trường hợp giá chào bán của Benfica được đáp ứng.
Với những tin tức kể trên, việc MU có người mới gần như đã xong xuôi. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, chuyện “bể kèo” lại bất ngờ xuất hiện.
Một số nguồn cho hay, MU chưa đưa ra lời đề nghị chính thức. Mourinho muốn xem xét lại liệu có nên vung tiền chiêu mộ Lindelof hay không. Lý do là ông cảm thấy vững tâm với bộ đôi Marcos Rojo và Phil Jones ngày một ăn ý.
Thực tế thì, trong bối cảnh Eric Bailly và Smalling chấn thương, Jones và Rojo đã chơi cực tốt, tạo nên độ chắc chắn trước khung thành De Gea.
Thế nên, bất chấp việc Bailly sẽ phải trở về tập trung cùng ĐT Bờ Biển Ngà dự cúp châu Phi đầu năm tới đi nữa, “Người đặc biệt” cũng không vội bổ sung thêm nhân lực dưới hậu tuyến.
Lindelof, bên cạnh đó, dù được đánh giá cao về tiềm năng, nhưng còn non kinh nghiệm, mới chơi 30 trận đỉnh cao trong màu áo Benfica cũng như ĐT Thụy Điển. Móc sâu hầu bao để có anh xem chừng ít nhiều liều lĩnh.
Trần Anh