Thiếu nữ không ngại 'chung chạ' với người lạ

Thiếu nữ không ngại 'chung chạ' với người lạ

Thứ 2, 16/12/2013 | 14:11
0
Thiếu sự quan tâm từ các bậc cha mẹ, cộng thêm lối sống buông thả của bản thân khiến nhiền thiếu nữ quá dễ dãi trong vấn đề quan hệ tình dục, thậm chí có trường hợp còn “chung chạ” với cả những người… không biết tên.

Thiếu nữ "dễ dãi" dẫn 5 chàng "tới bến"

Phạm Thị Trúc H (sinh năm 1992, ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã lập một “kỷ lục buồn” khi đưa đủ 5 anh chàng ham hố này vào tù vì tội giao cấu với trẻ em

Tối một ngày đầu tháng 3/2006, có đoàn ca nhạc đến Nhà Văn hóa huyện biểu diễn nên thôn nữ H từ nhà lóc cóc đạp xe đi xem từ chập tối. Tan cuộc, khoảng 23 giờ, trên đường về nhà thì cô gặp Nguyễn Hoàng Tiên (sinh năm 1986, ngụ ấp 3) đang ngồi uống rượu cùng với một người bạn tại một quán cóc ven đường. Vì có quen biết từ trước nên Tiên kêu cô gái ghé lại quán cùng nhậu.

Sẵn có ý định chưa muốn về nhà, cô gái ghé luôn nhưng chê “Chưa khoái” mà ngồi chờ cho hai chàng trai uống hết rượu để đi nhậu chỗ khác.

Khoảng 30 phút sau đó, cả bọn cùng đi vào khu vực khán đài sân vận động huyện, Tiên chủ động đưa tiền cho anh bạn nói đi mua rượu và mồi về nhậu tiếp. Thấy bạn đã đi, Tiên quay sang ôm cô gái khoảng 5 phút nhưng không thấy “đối phương” chống cự gì, chàng trai kêu bé gái lột đồ ra thì thiếu nữ cũng “ngoan ngoãn” đồng ý làm theo và hai đối tượng đã có quan hệ tình dục với nhau ngay giữa sân bóng.

Ít phút sau đó anh bạn đi mua rượu, mồi về và cả nhóm ngồi nhậu hàng tiếng đồng hồ, đến khoảng 2 giờ thì nghỉ. Tiên chở H bằng xe đạp đi tìm bạn là Trần Văn Tuấn (ngụ ấp 6, xã Long Trị) với ý định nhậu tiếp “tăng 3”. Khi gặp bạn nhậu, ngay lập tức Tuấn “nhiệt liệt hưởng ứng” và đi mua một lít rượu trắng cùng “đồ nhắm” là 3 gói mì ăn liền.

Sau đó, cả ba đi vào một khu vườn dâu trong xóm làm “bãi đáp”. Trên đường đi, Tuấn hỏi nhỏ Tiên “Con nhỏ nào vậy” và được bạn trả lời tỉnh bơ: “Bò lạc”. Cả ba nhậu gần hết số rượu thì Tiên không biết xỉn thật hay giả mà “chủ động” lăn ra ngủ tại chỗ. Lúc này, Tuấn ngồi nói chuyện thêm một lát thì quay sang ôm H. Thấy thiếu nữ không có phản ứng gì gã liền hỏi: “Cho anh một cái nhé?”. Thấy cô bé “bật đèn xanh”, gã “làm tới bến” rồi cả 3 lăn ra ngủ.

Dụ dỗ được bé gái đi cùng mình, gã đồi bại Tiên dong dắt “con mồi” đi và coi bé gái như đồ chơi. Trong hai ngày sau đó, hắn dắt H đi vào nhà nhiều người bạn để tiếp tục nhậu nhẹt, ngủ nhờ và “quan hệ” nhiều lần với H.

Hai ngày sau khi gặp H, đôi nam nữ đã lang thang cách nhà cô bé cả chục cây số, tìm đến một căn chòi canh lúa giữa cánh đồng để “mây mưa”. Khi đã “no xôi chán chè”, Tiên gặp một người bạn tên Phạm Văn Vững (sinh năm 1988, ngụ ấp 5, xã Long Trị) đi qua thì mời vào kiếm đồ nhậu và “hào phóng”: “H là bạn gái tao nhưng anh em cứ… thoải mái”. Vậy là trong quá trình nhậu, các nam thanh niên này thay nhau dắt bé gái đi ra khu vườn gần đó để quan hệ.

Thậm chí chiều hôm đó, đến người bắn chim tên Ngô Bảo Anh (sinh năm 1980, ngụ thị trấn Long Mỹ) đi ngang qua cũng được các đối tượng này mời mọc “tình cho không biếu không”. Đến ngày thứ 5, sau khi đã “qua tay” bốn thanh niên, bé gái này tiếp tục rơi vào tay đối tượng Phan Phú Lộc (sinh năm 1983, ngụ ấp 6, thị trấn Long Mỹ). Đêm hôm đó, sau hai bữa nhậu lướt khướt gồm rượu trắng với cà phổi nướng, 3 đối tượng đi đến căn nhà bỏ hoang.

Thỏa mãn nhu cầu sinh lý, 3 đối tượng này lăn ra ngủ. Đến khoảng 6 giờ ngày 5/3/2006, khi hai gã thanh niên thức dậy đi ra lộ uống cà phê bỏ lại bé gái còn đang ngủ thì người nhà tình cờ bắt gặp và dẫn nạn nhân về.    

Khi mới tới trụ sở công an, một phần vì cảm thấy mắc cỡ, phần khác lại khăng khăng “cháu tự nguyện cho chứ đâu có anh nào cưỡng ép cháu đâu” nên bé gái ở độ tuổi “ổi ương” này quyết không nói gì. Chỉ đến khi được sự động viên, thuyết phục của các cán bộ điều tra, cô bé mới kể lại chi tiết về những gì đã xảy ra và chân dung các đối tượng phạm tội mới hé lộ.

Gia đình - Thiếu nữ không ngại 'chung chạ' với người lạ

Do lối sống buông thả, nhiều thiếu nữ đã trở thành "mồi" cho yêu râu xanh (ảnh minh họa)

Thản nhiên “chung chạ” với người không biết tên

N.T.T.T (sinh 25-7-1997) do buồn chuyện gia đình nên tháng 5-2013, đã bỏ nhà đi bụi và thuê phòng trọ tại hẻm 866 đường 30-4 (TP. Vũng Tàu) để tá túc. Tại đây, T. đã quen biết với Thù và hai người đã sống chung như vợ chồng. Đến ngày 18-5-2013, khi biết sự tình, cha mẹ cháu T. mới trình báo cơ quan công an về hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên của Thù.

Tại phiên tòa, Thù đã khai toàn bộ hành vi của mình mà không hề chối tội. Trước khi quan hệ với cháu T., Thù cũng đã có một con với người phụ nữ khác mà không kết hôn. Nay vì “ham của lạ” mà Thù đã “làm chuyện người lớn” với trẻ em. Một người đã trưởng thành nhưng lại có lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm như Thù là điều đáng trách.

Còn đối với cháu T., điều đáng buồn là khi đứng trước hội đồng xét xử, T. thản nhiên khai rõ rằng: “Thù không hề cưỡng ép, dọa nạt để cháu phải quan hệ”. T. còn khai thêm, trước đó cô đã quan hệ với một người đàn ông khác tại khu vực cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu) nhưng không biết tên và địa chỉ của anh ta.

Lối sống buông thả của một thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi như T. đã khiến những người có mặt trong phòng xét xử không khỏi giật mình. Cũng chỉ vì giận gia đình mà T. bỏ đi, nghe lời dụ dỗ của những kẻ ham của lạ, sẵn sàng sống thử như vợ chồng.

Gia đình - Thiếu nữ không ngại 'chung chạ' với người lạ (Hình 2).

Để xảy ra sự việc đáng tiếc thì lỗi không chỉ thuộc về hung thủ mà còn là của chính nạn nhân, những thiếu nữ tuổi mới lớn.

Nạn nhân cũng tiếp tay cho "yêu râu xanh"

Liên tục có những vụ án hiếp dâm xảy ra mà nạn nhân là các nữ sinh tuổi còn rất trẻ. Khi sự việc được đưa ra xét xử thì "yêu râu xanh" sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng vì hành động của mình. Nhưng bên cạnh đó, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của nạn nhân, những nữ sinh tuổi còn rất trẻ sẽ còn dai dẳng rất lâu.

Khi nhìn thẳng vào nhiều vụ án, chúng ta sẽ nhận thấy rằng để xảy ra sự việc đáng tiếc thì lỗi không chỉ thuộc về hung thủ mà còn là của chính nạn nhân, những thiếu nữ tuổi mới lớn.

Nói về việc gần đây có nhiều vụ xâm phạm tình dục mà cả bị hại và thủ phạm đều ở tuổi teen, một chuyên gia tâm lý ở Trung Tâm tư vấn các vấn đề về trẻ em cho rằng, nhiều trường hợp tự các em tự xâm hại lẫn nhau. Lối sống buông thả, thực dụng cộng với ảnh hưởng của sách báo, Internet đã làm các em có suy nghĩ "thoáng" hơn trong quan hệ.

Để giúp con cái tránh mắc vào chuyện "người lớn" quá sớm, theo chuyên gia này, các bậc cha mẹ phải trang bị cho con mình kiến thức tối thiểu khi tiếp xúc với bạn khác giới, cách tự bảo vệ, coi trọng bản thân. Dù không nên can thiệp thô bạo vào các mối quan hệ của con nhưng cha mẹ cũng nên khuyên con không tiếp xúc với người xấu, không uống bia, rượu trong lúc tụ tập đông người để tránh bị lôi kéo vào những việc làm phạm pháp do không kiểm soát được hành vi.

Ngọc Phạm (Tổng hợp)

Những người đẹp “chết” vì dễ dãi: Hậu họa khôn lường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Cũng từ những hình ảnh này, bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu cô gái đã ngậm ngùi phải thay đổi thân phận, thậm chí tìm đến cái chết. Bên cạnh đó, những vụ án tống tình, tống tiền liên tục xảy ra.

4 'yêu râu xanh' hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:58
Sau một thời gian tán tỉnh, chiếm được tình cảm của thiếu nữ 15 tuổi, Nguyễn Hữu Hải rủ người yêu đi chơi đêm, rồi chở thẳng đến đồi tràm hoang vắng để thực hiện ý đồ đen tối.

Gã lãng tử ra tay sát hại hàng loạt thiếu nữ (Kỳ 6)

Chủ nhật, 08/09/2013 | 17:41
Thêm nhiều thiếu nữ bị giết hại một cách dã man nhưng cảnh sát vẫn bất lực trong việc tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh.

Mỹ nhân 9x sống buông thả rơi vào cạm bẫy đồng tiền (14)

Thứ 5, 03/10/2013 | 07:53
Kể từ khi người mẹ thân yêu qua đời, người cha đi bước nữa, Út chán nản lao vào những cuộc chơi thâu đêm và trượt dài trên con đường tội lỗi.

Cuộc sống 'tử thần' của các 'bướm đêm' trên xa lộ

Thứ 6, 30/08/2013 | 16:23
Từ lâu, nạn mại dâm đã trở thành tiếng chuông báo động khiến các cơ quan chức năng phải tốn không ít giấy mực công sức. Thế nhưng, tình trạng mại dâm không chỉ không triệt để mà ngày càng phức tạp. Không ít cô gái đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình bằng nghề mại dâm xa lộ chỉ vì muốn thay đổi cảnh nghèo túng...

Những người đẹp “chết” vì dễ dãi: Hậu họa khôn lường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Cũng từ những hình ảnh này, bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu cô gái đã ngậm ngùi phải thay đổi thân phận, thậm chí tìm đến cái chết. Bên cạnh đó, những vụ án tống tình, tống tiền liên tục xảy ra.

4 'yêu râu xanh' hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi

Thứ 3, 12/11/2013 | 09:58
Sau một thời gian tán tỉnh, chiếm được tình cảm của thiếu nữ 15 tuổi, Nguyễn Hữu Hải rủ người yêu đi chơi đêm, rồi chở thẳng đến đồi tràm hoang vắng để thực hiện ý đồ đen tối.

Gã lãng tử ra tay sát hại hàng loạt thiếu nữ (Kỳ 6)

Chủ nhật, 08/09/2013 | 17:41
Thêm nhiều thiếu nữ bị giết hại một cách dã man nhưng cảnh sát vẫn bất lực trong việc tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh.

Mỹ nhân 9x sống buông thả rơi vào cạm bẫy đồng tiền (14)

Thứ 5, 03/10/2013 | 07:53
Kể từ khi người mẹ thân yêu qua đời, người cha đi bước nữa, Út chán nản lao vào những cuộc chơi thâu đêm và trượt dài trên con đường tội lỗi.

Cuộc sống 'tử thần' của các 'bướm đêm' trên xa lộ

Thứ 6, 30/08/2013 | 16:23
Từ lâu, nạn mại dâm đã trở thành tiếng chuông báo động khiến các cơ quan chức năng phải tốn không ít giấy mực công sức. Thế nhưng, tình trạng mại dâm không chỉ không triệt để mà ngày càng phức tạp. Không ít cô gái đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình bằng nghề mại dâm xa lộ chỉ vì muốn thay đổi cảnh nghèo túng...
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.