Liên quan đến vụ mẹ chồng phát hiện con dâu tử vong trong tư thế treo cổ, Đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, sau khi sự việc xảy ra gia đình không đồng ý việc khám nghiệm tử thi nạn nhân N.T.H (SN 1992, trú tại thôn Nam Tân, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương).
Tuy nhiên, qua các kết quả kiểm tra thi thể ban đầu, thì cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngạt thở.
“Tại hiện trường ghi nhận nạn nhân không bị tác động bởi các yếu tố khác, nên kết luận nguyên nhân tử vong là do treo cổ tự tử. Chúng tôi đã trao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng”, ông Thống nói.
Ông Phan Thanh Nam, Trưởng Công an xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương cho biết, tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị treo bằng một sợi dây dài, phía dưới còn có một đôi dép được xác định là của chị H.
Theo khám nghiệm ban đầu, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết xây xát của một trận ẩu đả, trong nhà đồ đạc vẫn còn nguyên, những tài sản có giá trị vẫn còn nguyên, vậy nên loại trừ việc giết người cướp tài sản.
“Giai đoạn này gia đình đang tang gia bối rối nên chưa kiểm tra kỹ các đồ vật có giá trị trong nhà, nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự trình báo nào về việc mất tài sản.
Từ trong nhà đến ngoài vườn cũng không có dấu hiệu bất thường, người dân xung quanh cũng không thấy môt ai khác lạ từ bên ngoài địa phương vào xã”, ông Nam nói.
Cái chết của chị H. đã gây nên sự chấn động ở làng quê nghèo Giang Sơn Đông. Nhất là nghe tin chị H. tử vong trong tư thế treo cổ càng khiến cho nhiều người bất ngờ hơn nữa. Bởi chị H. nổi tiếng là người hiền lành, cũng chưa bao giờ gây xích mích hay mâu thuẫn với ai.
Theo một số người phỏng đoán, có thể là lý do khiến cho chị H. bí bách dẫn đế nghĩ quẩn. Theo đó, về làm dâu chưa được bao lâu thì người chồng đi xuất khẩu lao động, một mình ở với gia đình chồng nên có nhiều thứ chị H. chưa kịp thích nghi.
Ngoài ra, trong cuộc sống vẫn thỉnh thoảng có va chạm giữa mẹ chồng và nàng dâu, tuy đó chỉ là đụng chạm hàng ngày nhưng cũng trở thành áp lực cho chị H. Do không có công việc ổn định nên khi về Nghệ An, chị H chỉ chủ yếu ở nhà làm mấy sào ruộng của gia đình, chăm con và nấu ăn hằng ngày cho bố mẹ chồng.
Không biết tâm sự với ai về khó khăn trong cuộc sống, chị H. trở thành người trầm tính và sống khép kín. Lâu dần khiến cho tinh thần của chị H. càng lúc càng héo mòn. Người chị cần ở bên nhất là người chồng thì đi biền biệt ở nước ngoài, cuộc gọi điện về càng lúc càng ít dần đi.
Cuối cùng, điều tệ hại nhất đã xảy ra. Trong phút yếu lòng, chị đã dại dột treo cổ mình lên cây nhãn sau vườn, để lại người con trai mới 2 tuổi và nỗi đau cho những người trong gia đình.
Trước đó, như tin tức đã đưa, vào khoảng 17h, ngày 1/11, sau khi đón cháu nội đi học về nhà, không thấy con dâu đâu thì bà Nguyễn Thị Châu (mẹ chồng chị H.) đi tìm. Nghĩ con đang làm việc sau vườn, bà đi ra thì tá hỏa phát hiện chị H. đang trong tư thế treo cổ trên cành cây nhãn. Bà liền tri hô người nhà và hàng xóm đến cứu, song nạn nhân đã tử vong.
Vụ việc ngay sau đó được báo cho cơ quan chức năng, lập tức Công an xã Giang Sơn Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho Công an huyện Đô Lương xuống khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo người dân địa phương cho biết, vào trưa cùng ngày, nhiều người dân vẫn còn thấy chị H. đi đám cưới trong làng, sau đó còn đưa con đi học. Được biết, chị H. quê ở Hải Phòng, lấy chồng về Nghệ An đã có một con trai 2 tuổi. Chồng chị H. đang đi xuất khẩu lao động ở Anh được 3 năm.
Anh Ngọc
Xem thêm video: