Thương lắm học trò Phình Sáng!

Thương lắm học trò Phình Sáng!

Thứ 4, 24/04/2013 | 14:08
0
Tháng 4, tháng 5 là thời gian mà các tỉnh miền núi phía Bắc phải chống chọi với nắng gay gắt và các trận mưa có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Thế nhưng các em nhỏ ở xã Phình Sáng (Tuần Giáo, Điện Biên) vẫn phải học trong những lớp học quây tạm bợ bằng những tấm bạt, còn nóc nhà thì sẵn sàng bay lên bất cứ lúc nào.

Xã Phình Sáng cách trung tâm thị trấn Tuần Giáo khoảng 40km đường núi. Đây là xã trọng điểm khó khăn và nghèo nhất của tỉnh Điện Biên.

Cả xã Phình Sáng có gần 780 em học tại điểm trường chính, gần 300 em ở bán trú và nội trú tại trường. Những dãy nhà học mặc dù đã được sửa sang nhưng vẫn xiêu vẹo, dột nát gồng mình chống lại nắng mưa, gió rét hàng ngày. Ngoài ra chỗ ăn ở của các em cũng không được đầy đủ vì mỗi khi mưa bão về đều bị dột và ướt hầu hết các căn phòng.

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng!

Để đến được trường học các em phải băng qua mấy ngọn đồi, nhà em xa nhất phải đi bộ 2-3 tiếng mới đến

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 2).

Trẻ em mầm non thiếu sách vở, bút và đồ chơi cũng như tư liệu để các em có thể phát triển toàn diện

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 3).

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 4).

Trường học được dựng trên bãi đất trống với những lớp học tạm bợ. Chỉ một cơn gió lớn, những lớp học xiêu vẹo cũng có thể bị thổi bay.

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 5).

Những tấm bạt bao quanh lớp học đã rách nát do sự khắc nghiệt của thời tiết

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 6).

Vào mùa đông, cái lạnh trở thành nỗi ám ảnh với các em. Còn mùa hè không thể che chắn cho các em khỏi mưa nắng

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 7).

Những lớp học xiêu vẹo dù đã được tu sửa

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 8).

Góc học tập sơ sài. Dù còn khó khăn trăm bề nhưng các thầy cô và học trò ở đây đều cố gắng mỗi ngày

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 9).

Những dãy bàn ghế đã cũ kỹ, bị mối mọt

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 10).

Mỗi khi cơn mưa về thì các lớp học đều bị dột và ướt khiến cho việc giảng dạy của thầy và trò nơi đây gặp rất nhiều khó khăn

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 11).

Góc bếp trống trơn. Bữa ăn hàng ngày của các em cơm trắng thôi cũng thiếu chứ chưa nói đến đồ ăn

Xã hội - Thương lắm học trò Phình Sáng! (Hình 12).

Các tình nguyện Club iGo vì cộng đồng trong chuyến đi tiền trạm từ ngày 18/4 đến 20/4 tại 3 điểm trường ở xã Phình Sáng

Câu lạc bộ tình nguyện iGo phối hợp với phòng phát triển cá nhân PDP trường Đại học FPT tổ chức chương trình  “Lớp học vùng cao” tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Thời gian dự kiến: từ ngày 06/05/2013 đến 11/05/2013.

Câu lạc bộ iGo xin kêu gọi sự tham gia, đóng góp và chia sẻ của các Quý vị cho chương trình.Hãy để chúng tôi cùng với các bạn là sứ giả trực tiếp chuyển những tấm lòng vàng tới tận tay những người thực sự cần giúp đỡ.

Ủng hộ bằng tiền: Các bạn có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt qua số tài khoản của nhóm

  1. Số TK: 0451000235538

Tên chủ TK: Phùng Viết Hà -  Ngân hàng Vietcombank Thành Công Hà Nội

  1.  2. Số TK: 00011392002       
     Tên chủ TK: Nguyễn Ngọc Quang - Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Tienphongbank
    Nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ Lớp học vùng cao 2013”
    (Sau khi chuyển tiền xin vui lòng báo lại với BTC chương trình)
    BTC sẽ thường xuyên cập nhật danh sách những người ủng hộ trên website và Facebook của nhóm.

Ủng hộ bằng vật dụng: Đồ dùng học tập mới

Các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm quyên góp xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Văn Quyết – trưởng dự án
Điện thoại : 01648502838     Email: quyetnvse02456@fpt.edu.vn

Phùng Viết Hà - Phụ trách truyền thông
Điện thoại : 01674651416     Email: hapv01818@fpt.edu.vn

Hải Anh

Ảnh: Club iGo 

Học trò vùng cao săn chuột để thoả cơn thèm thịt

Thứ 4, 02/01/2013 | 15:56
Dựng lều tạm, chiều bẫy chuột, sáng lấy chuột về làm thịt ăn… là cuộc sống hằng ngày của các em nhỏ vùng cao Kim Bon, Phù Yên, Sơn La trên con đường học chữ.

Bữa ăn học sinh vùng cao ngày cuối năm

Thứ 5, 03/01/2013 | 08:56
Đã hơn một lần lên vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái), nhưng mỗi lần đến thăm những ngôi trường nằm giữa đại ngàn heo hút, lòng tôi lại nặng trĩu tâm trạng. Nơi đó, tôi đã chứng kiến những "thước phim nước mắt".

Hà Giang đang cần lắm những chiếc áo ấm!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Nếu bạn đã từng đến với mảnh đất Hà Giang, hẳn bạn sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt lấm lem bùn đất, với nụ cười hồn nhiên, gò má rám hồng nhưng đôi môi lại đang tím tái, run rẩy vì lạnh và đói.