Tiến sĩ 'văng tục': Clip 'chửi bậy' là chuyện của quá khứ

Tiến sĩ 'văng tục': Clip 'chửi bậy' là chuyện của quá khứ

Thứ 2, 07/11/2016 | 20:02
0
Cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên về những lời nói tục tĩu của 1 người có học hàm cao trong xã hội.

Đoạn clip được cho là quay lén của 1 học viên về buổi tiếp khách của một vị Tiến sĩ đã thực sự khiến dân mạng dậy sóng. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì cách nói chuyện thô tục “10 câu thì 9 câu chửi bậy” khiếm nhã của vị Tiến sĩ này.

Xuất hiện ngày 6/11, đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo hồng được cho là Tiến sĩ Phạn Văn H, Hiệu trưởng của một học viện giáo dục có tiếng tại KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dậy sóng mạng - Tiến sĩ 'văng tục': Clip 'chửi bậy' là chuyện của quá khứ

 Đoạn clip được chia sẻ trên Beat kèm theo lời tựa của chủ nhân đăng tải gây bão mạng xã hội.

Clip được chia sẻ trên FB của chàng trai Ng.H.D. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ đăng tải, clip đã thu hút được hàng ngàn like cùng với hàng trăm lượt chia sẻ. Đa số cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên về lời nói thô tục của 1 người có học hàm cao trong xã hội.

Nickname Tuấn Quang bày tỏ: “Đáng sợ thật! Nhìn vị tiến sĩ này còn trẻ nhưng quá khệnh khạng. Cứ cho là người ta sai, ông cũng đâu cần chống tay, chửi đi chửi lại như thế. Mình thấy qua xấu hổ với cách nói chuyện của một người mang danh tri thức này. Chịu rồi”.

Nickname Huyền Nguyễn: “Mình thấy ông này chửi ngang mấy bà bán hàng ngoài chợ. Đúng kiểu dân chợ búa nhé không sai chút nào! Không ngờ đấy, khách còn không được nói, ông ấy nói hết phần rồi. Nghe đâu, ông này nhận tiền người ta hứa này nọ nhưng khi người ta tới nói chuyện lại làm ầm lên đấy”.

Không chỉ lên án, mà người ta lùng sục, cũng như lật lại quá khứ học hành của vị Giáo sư trẻ tuổi và đặt ra câu hỏi về trình độ học vấn, cũng như tấm bằng mang danh ông ta.

Một số người còn đặt ra giả thuyết:“Cứ cho chức danh học vị của vị này là thật đi, nhưng liệu anh ta có xứng đáng là người thầy, là người đứng trên bục giảng để nói về chuyện người, chuyện đời cho những học viên khác noi theo không? Có xứng đáng hay không?”.

Dậy sóng mạng - Tiến sĩ 'văng tục': Clip 'chửi bậy' là chuyện của quá khứ (Hình 2).

 Không chỉ chửi bậy mà vị tiến sĩ còn có thái độ rất khiếm nhã (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi clip được đăng tải chúng tôi đã liên hệ với thầy Phan Văn H., Hiệu trưởng Học viện Kinh tế Sáng tạo. Thầy H. xác nhận: "Sự việc diễn ra trong quá khứ, tôi cũng đã chia sẻ với báo chí rồi. Nếu muốn có thông tin xác thực về việc này, các vị có thể liên hệ với chị Lan (phóng viên báo Tiếp thị  -theo lời thầy H.) để có thêm thông tin chi tiết".

Trả lời PV báo Người Đưa Tin, bà Chu Thị Lan (là người được ủy quyền phát ngôn thay cho vị hiệu trưởng) nói: "Clip được quay cách đây 3 tháng. Trước khi xảy ra sự việc thầy H. nổi nóng thì Nguyễn Văn T. (học viên quay clip) đã có những hành vi không đúng mực với thầy. Cũng bởi thế, nên thầy H. mới nổi nóng". 

Kết thúc buổi nói chuyện thầy H. cũng chia sẻ: "Tôi rất lấy làm tiếc vì hành vi thiếu kiềm chế của mình. Và tôi cũng nghiêm túc xem đây là một bài học về cách ứng xử ".

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, chuyên gia tư vấn Tâm lý Trần Ly (GV THCS Ngô Sĩ Liên) không giấu nổi sự thất vọng: “Thật đáng buồn với cách hành xử thiếu kiềm chế của một số người đã làm xấu hình ảnh người thầy trong mắt của học sinh”.

Cũng theo chuyên gia Trần Ly, việc người dân đặt ra những giả thuyết về bằng cấp của vị Tiến sĩ cũng không sai. Người ta muốn truy tận cùng nguyên do, muốn biết rõ ngọn nguồn của sự thật. 

Thanh Bình- Tiến Mạnh

Chủ tịch nước gặp các giáo sư đoạt giải Nobel dự 'Gặp gỡ Việt Nam'

Thứ 7, 09/07/2016 | 21:59
Chiều 9/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn các giáo sư đoạt giải Nobel và các nhà khoa học quốc tế tham dự Hội nghị quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội”.

Tiến sĩ bán TPCN: 'Thuốc đặc trị' chữa được mọi bệnh nan y?

Chủ nhật, 28/08/2016 | 18:20
Khi tiếp cận với vị Tiến sĩ bán thực phẩm chức năng nhưng lại cho đó là thuốc “đặc hiệu” trị mọi bệnh tật nan y, chúng tôi còn được người này gợi ý nên tham gia tập đoàn này.

Vị tiến sĩ tự bỏ tiền túi thành lập nhà khuyến học cho dân nghèo

Chủ nhật, 27/03/2016 | 15:30
Với tâm huyết giúp học sinh và dân nghèo ở quê nhà có sách, báo đọc miễn phí, tiến sỹ Cương đã không ngần ngại tự bỏ tiền túi ra xây dựng, thu gom sách vở thành lập nhà khuyến học mang tên Hoa Cương.

Chủ tịch nước gặp các giáo sư đoạt giải Nobel dự 'Gặp gỡ Việt Nam'

Thứ 7, 09/07/2016 | 21:59
Chiều 9/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn các giáo sư đoạt giải Nobel và các nhà khoa học quốc tế tham dự Hội nghị quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội”.

Tiến sĩ bán TPCN: 'Thuốc đặc trị' chữa được mọi bệnh nan y?

Chủ nhật, 28/08/2016 | 18:20
Khi tiếp cận với vị Tiến sĩ bán thực phẩm chức năng nhưng lại cho đó là thuốc “đặc hiệu” trị mọi bệnh tật nan y, chúng tôi còn được người này gợi ý nên tham gia tập đoàn này.

Vị tiến sĩ tự bỏ tiền túi thành lập nhà khuyến học cho dân nghèo

Chủ nhật, 27/03/2016 | 15:30
Với tâm huyết giúp học sinh và dân nghèo ở quê nhà có sách, báo đọc miễn phí, tiến sỹ Cương đã không ngần ngại tự bỏ tiền túi ra xây dựng, thu gom sách vở thành lập nhà khuyến học mang tên Hoa Cương.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.