Tiếng súng oan nghiệt

Tiếng súng oan nghiệt

Thứ 3, 08/05/2018 | 06:00
0
Rủng rỉnh tiền bạc, hô mưa gọi gió ai chả thích. Nhưng nghe chuyện bắn nhau, sát hại nhau chỉ vì tiền bạc, nợ nần lại hãi hùng tột độ.

Đen: Thôi nhé, bỏ ngay khát vọng làm giám đốc cho lành. Nghèo tý nhưng an yên mà sống.

Đá: Cứ lụi cụi như ông, bao giờ mới mở mày mở mặt. Có chí làm quan, có gan làm giàu, quên à?

Đen: Rủng rỉnh tiền bạc, hô mưa gọi gió ai chả thích. Nhưng nghe chuyện bắn nhau, sát hại nhau chỉ vì tiền bạc, nợ nần, tôi sợ.

Đá: Chuyện Phó giám đốc bắn nữ Giám đốc trọng thương ở Bắc Giang chứ gì?

Đen: Từng là cộng sự, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi. Đùng một cái thành kẻ thù…

Đá: Chuyện này còn nhiều điều đáng ngờ. Tuy nhiên, “nể” nhất là “sự bình tĩnh đến ghê người” của sát thủ.

Đen: Cũng kinh thật. Sau khi nổ súng vào nữ Giám đốc, ông Phó còn bình tĩnh đến khu công nhân chào hỏi rồi mới quay về phòng làm việc, và…

Đá: Liền sau đó, là tiếng súng lạnh lùng, khô khốc.

Đen: Thấy đồn rằng những phát nổ oan nghiệt phát ra ngay sau cuộc họp lãnh đạo công ty.

Đá: Bà giám đốc nguy kịch, được đi cấp cứu, đang sống dở chết dở.

Tiếng súng oan nghiệt

Những viên đạn găm trong người nữ Giám đốc. 

Đen: Ông Phó xuất hiện với khẩu súng trên tay nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đá: CQĐT đã thu giữ tang vật vụ án là khẩu súng col tự chế. Nhưng vì đâu nên nỗi nhỉ?

Đen: Hình như nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn công việc, ông Phó bắn bà “Giám” rồi tự sát ngay sau đó.

Đá: Làm đến cương vị ấy rồi mà còn có hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cứ ngỡ chỉ có ở xã hội đen.

Đen: Sao bây giờ người ta dễ dàng tự chế súng, dễ “bòm” nhau đến thế. Con người với nhau mà tàn độc quá.

Đá: Đúng là nước mắt người giàu. Ông còn mơ rủng rỉnh nữa hay không.

Đen: Có phải ai giàu cũng “nguy cơ” cả đâu. Ối người tài giỏi, giàu sụ vẫn sống đàng hoàng đấy thôi. Quan trọng là cách ứng xử, đạo đức và sự nể trọng.

Đá: Vấn đề là tuyển cộng sự chuẩn, giỏi nghiệp vụ, tâm huyết và trung thành.

Đen: Để không bao giờ phát sinh những khúc mắc phải giải quyết bằng vũ lực.

Đ.Đ

 

Vụ nữ Giám đốc công ty bị bắn: Tài xế riêng chở nạn nhân đi cấp cứu nói gì?

Thứ 6, 04/05/2018 | 09:27
Khi vụ nổ súng xảy ra, các nhân chứng không nghe thấy tiếng nổ. Giám đốc ôm bụng lên xe rồi được chở đi đâu đó. Khi thấy vị Phó Giám đốc đi loạng choạng rồi nằm gục, mọi người chạy lại thì phát hiện máu chảy từ người vị này.

Thông tin mới nhất về sức khỏe nữ Giám đốc bị bắn ở Bắc Giang

Thứ 5, 03/05/2018 | 15:03
Sau khi được chuyển xuống bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để cấp cứu và điều trị, chị A. - nạn nhân bị ông V. dùng súng bắn - đã dần ổn định sức khỏe và có thể nói chuyện bình thường.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...