Trận đấu “có mùi” và sự thật gây sốc
Giữa năm 2014, dư luận cả nước “dậy sóng” trước thông tin 6 cầu thủ CLB Đồng Nai bị bắt vì tham gia bán độ.
“Không còn gì để nói”, đó là cảm nhận của rất nhiều người hâm mộ khi đánh giá về vụ việc này cũng như bi kịch của một nền bóng đá bao lâu nay vẫn chưa thể chuyên nghiệp?! Đặc biệt, một kẻ giang hồ có “số má” với biệt danh Thuận “trâu bò” đã nhúng tay “giật dây” kết quả trận đấu.
Theo tài liệu điều tra, Thuận “trâu bò” tên thật là Nguyễn Phúc Thuận (SN 1982), quê gốc Hà Tĩnh nhưng lại sớm tha hương, vào Đồng Nai “lập nghiệp”. Hắn là đối tượng cộm cán ngoài xã hội, thuộc diện có “số má” trong giới giang hồ, từng có tiền án về tội tổ chức đánh bạc.
Trước khi vụ bê bối bán độ của các cầu thủ Đồng Nai bị đưa ra ánh sáng thì từ đầu mùa giải World Cup 2014, đường dây cá độ chuyên nghiệp do Thuận “trâu bò” cầm đầu đã rơi vào “tầm ngắm” của các trinh sát cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an).
Qua quá trình xác minh, đường dây này có dấu hiệu không chỉ tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet, mà còn tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ ở nhiều môn thể thao khác nhau.
Theo đó, “ông trùm” Nguyễn Phúc Thuận kết nối, lấy các trang mạng cá độ chuyên nghiệp từ nước ngoài vào Việt Nam. Từ đây, hắn làm “tổng đại lý” cấp một, rồi chia nhỏ mạng ra cho đàn em quản lý và giao hẳn cho một số đối tượng chuyên làm nhiệm vụ đi môi giới, tìm kiếm, lôi kéo các con bạc tham gia vào đường dây này. Thậm chí các “con mồi” mà đường dây của Thuận nhắm đến còn có cả các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Tại vòng 21 mùa giải V-League 2014, Thuận nhận kèo trận đấu giữa đội tuyển Đồng Nai và Than Quảng Ninh với giá 400 triệu đồng, nhưng đưa trước hơn 300 triệu đồng. Các đối tượng giao kết nhận kèo tài xỉu, tức là Than Quảng Ninh phải thắng cách biệt đội Đồng Nai 2 bàn.
Nếu trong trườ