Long An tuyển nhân sự ‘khủng’ ngồi ‘ghế nóng’
Sau sự cố ở vòng 6 Toyota V.League 2017, lãnh đạo CLB Long An đã đưa trợ lý Phan Văn Giàu lên làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, để bổ sung sức mạnh cho BHL, đội bóng miền Tây Nam Bộ quyết định tìm đến cựu tuyển thủ quốc gia Minh Phương.
Theo dự kiến, HLV Minh Phương sẽ ký hợp đồng với đội bóng cũ Long An vào chiều 24/2. Nếu hợp đồng này hoàn tất, anh sẽ bắt tay vào dẫn dắt đội gặp HAGL vào ngày 25/2 tới.
Mặc dù hiện tại ban giám đốc CLB Long An chưa đưa ra lời khẳng định nào nhưng lãnh đạo CLB Bình Phước - nơi cựu tuyển thủ Minh Phương đang nắm vai trò giám đốc kỹ thuật đã xác nhận sự việc.
Minh Phương là cầu thủ từng khoác áo Long An (xưa là Đồng Tâm Long An) từ năm 2002 đến năm 2010. Trong giai đoạn HLV Calisto dẫn dắt đội bóng này, Minh Phương đã cùng Tài Em tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm cực kỳ ăn ý, sắc sảo. Anh đã cùng đội bóng miền Tây hai lần giành chức vô địch V.League.
VFF lại khiến người hâm mộ nóng mặt
Xung quanh vụ CLB Long An ‘làm loạn’ trên sân Thống Nhất, nhiều người hâm mộ cho rằng trọng tài Thư đã có quyết định sai trái, hoặc chí ít là thiếu khôn ngoan, làm ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của Minh Nhựt, Quang Thanh. Tuy nhiên, Ban trọng tài lại xử ông vua áo đen này ‘trắng án’ và chỉ xin ‘rút kinh nghiệm’.
Đáng nói hơn, sau đó, đại diện VFF - Tổng Thư ký Lê Hoài Anh còn lên tiếng bênh vực trọng tài Trọng Thư, khẳng định ông Thư thổi phạt có cơ sở và sẽ vẫn điều hành vòng 7 V.League tới đây một cách bình thường.
“Sau khi họp và xem xét lại băng ghi hình tình huống, chúng tôi nhận thấy trọng tài Nguyễn Trọng Thư có cơ sở để thổi phạt đền. Xung quanh tình huống này có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đó là thuộc về phương pháp trọng tài”, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh nói.
Lãnh đạo VPF nói gì về việc thuê trọng tài ngoại?
Sau sự cố trên sân Thống Nhất chiều 19/2 vừa qua, đã có những ý kiến cho rằng BTC giải nên thuê trọng tài ngoại để đảm bảo sự công bằng và chính xác của giải đấu. Về vấn đề này, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng chia sẻ:
“Nếu có thuê trọng tài ngoại, chúng tôi cũng sẽ phải đề xuất Liên đoàn bóng đá Việt Nam để được thông qua, nhưng trước mắt, đây chưa phải là giải pháp tối ưu”.
Ông Chóng cũng phân tích việc sử dụng trọng tài ngoại sẽ khiến các trọng tài nội không có điều kiện rèn luyện, trưởng thành về nghiệp vụ. Lãnh đạo VPF thừa nhận ở những trận đấu có tính chất quyết định cuối mùa giải, BTC mới có kế hoạch thuê trọng tài ngoại giống như mùa giải trước.
Vừa rời MU, Depay đã lập kỷ lục
Thứ 4 vừa qua (22/2), CLB Lyon xác nhận có đến 1.500 cổ động viên tới xếp hàng để xin chữ kí của Memphis Depay - một kỉ lục của đội bóng từ trước đế nay.
Đây là một ấn tượng tốt của tuyển thủ Hà Lan này sau 33 ngày anh cập bến đội bóng nước Pháp từ MU với giá chuyển nhượng khoảng 17 triệu bảng (và có thể tăng lên thành 22 triệu bảng tùy thành tích thi đấu của anh).
14 năm, Real mới thua 2 bàn trong 10 phút đầu
Real Madrid đã không tận dụng thành công trận đấu bù vòng 16 với Valencia rạng sáng 23/2 để gia tăng khoảng cách với Barca trong cuộc đua vô địch La Liga, khi trắng tay rời Mestalla với thất bại 1-2. Ở trận đấu này, hàng thủ Real đã nhập cuộc không tốt khi liên tiếp nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút bóng lăn.
Theo thống kê, đây là lần đầu tiên sau 14 năm hàng thủ Real nhận 2 bàn thua chỉ sau chưa đầy 10 phút bóng lăn. Lần gần nhất hàng thủ Los Blancos phải hứng chịu điều này là ở thất bại 1-4 trước Sevilla ngày 9/11/2003.
ĐKVĐ NHA bất ngờ sa thải HLV
Chín tháng sau khi đăng quang Ngoại hạng Anh cùng Leicester, HLV Claudio Ranieri đã bị sa thải không thương tiếc vì đội bóng rơi vào nhóm ‘cầm đèn đỏ’, đối diện nguy cơ xuống hạng.
Trên website chính thức của CLB có đưa ra dòng thông báo: “Tối nay (23/2), Leicester chính thức nói lời chia tay với HLV trưởng Claudio Ranieri. Được bổ nhiệm hồi tháng 7/2015, Claudio đã giúp Leicester lần đầu tiên đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 133 năm lịch sử. Đó chính là chiến tích vang dội nhất của một HLV từng dẫn dắt The Foxes.
Tuy nhiên, kết quả bết bát ở giải Ngoại hạng mùa này khiến Leicester rơi vào vòng xoáy trụ hạng. BLĐ đội bóng cảm thấy, giờ là lúc cần sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Dù rất đau xót, nhưng chúng tôi buộc phải hành động vì lợi ích CLB”.
Trần Anh
(Tổng hợp)