ĐT Việt Nam chia tay cầu thủ đầu tiên
Trong những buổi tập đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng đã phải ngồi ngoài vì bị căng cơ. Theo chẩn đoán ban đầu, cầu thủ của FLC Thanh Hóa có khả năng quay lại tập luyện sau khi nghỉ khoảng 1 đến 2 ngày.
Mặc dù vậy, chấn thương căng cơ trước và căng cơ tứ đầu đùi của Trọng Hoàng nặng hơn dự kiến,. Anh cần phải nghỉ ngơi từ 1 tuần đến 10 ngày, điều đó đồng nghĩa Trọng Hoàng sẽ không kịp bình phục chấn thương trước trận tiếp đón Campuchia vào ngày 10/10 tại Mỹ Đình.
Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã quyết định cho Trọng Hoàng trở về FLC Thanh Hóa và theo được biết, HLV Mai Đức Chung sẽ không gọi bổ sung thay thế.
Bayern tái bổ nhiệm HLV Jupp Heynckes
Trên thực tế, Heynckes đã nghỉ hưu sau khi giúp Bayern giành cú ăn ba trong năm 2013 với các chức vô địch Bundesliga, cúp Quốc gia Đức và Champions League.
Ở màn tái hợp lần thứ 4 trong sự nghiệp với “Hùm xám”, chiến lược gia 72 tuổi sẽ có một hợp đồng ngắn hạn, tới cuối mùa này. Đây có thể coi là phương án chữa cháy khả thi nhất cho Bayern trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng hiện tại.
Ribery âm thầm trả lương cho em trai
Thông tin nói trên được tiết lộ trong cuốn sách vừa được xuất bản của tay cò cầu thủ có tiếng nước Pháp là Christophe Hutteau.
Cụ thể, thu nhập của Steeven - em trai Ribery - không đủ sống khi gia nhập Aviron Bayonnais trong khi đội bóng hạng Hai Pháp này không thể trả em trai Ribery mức lương cao hơn. Vì thế, Ribery đã quyết định chi tiền túi trả lương cho em trai.
Christophe Hutteau, thời điểm đó là đại diện của Ribery cho hay, tiền vệ hiện khoác áo Bayern đã yêu cầu ông đàm phán ngầm với Aviron Bayonnais để trả lương cho Steeven (Ribery hỗ trợ Aviron Bayonnais 40.000 euro/năm trả lương cho Steeven dù HĐ em trai ngôi sao Bayern chỉ có mức lương 33.000 euro/năm) tuy nhiên không cho cậu em ruột của Ribery biết chuyện này.
Vì chấn thương hành hạ, Steeven chỉ thi đấu đúng 3 trận cho Aviron Bayonnais nhưng vẫn nhận lương đều đặn. Tuy nhiên, Steeven không hề biết chính ông anh Ribery đã trả lương cho mình.
Real Madrid chi 177 triệu bảng cho Harry Kane
Flo Perez và lãnh đạo Real Madrid đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ Harry Kane sau mùa giải 2017/18 để tăng cường hàng tiền đạo đội bóng đang có dấu hiệu kém sắc bén đặc biệt là Karim Benzema đồng thời đề phòng khả năng Cris Ronaldo ra đi.
Real Madrid sẵn sàng chi 177 triệu bảng cho Harry Kane bởi ngôi sao người Anh đã chứng minh cho cả thế giới rằng, anh hiện là 1 trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.
Từ đầu mùa, Kane đã ghi được 11 bàn trên mọi mặt trận và từ tháng 2/2016 đến nay, chân sút 24 tuổi người Anh đã chọc thủng lưới đối phương đến 44 lần ở Premier League.
"Tôi sẵn sàng đổi hết tiền bạc lấy sức khoẻ chơi bóng"
Marco Reus dính chấn thương dây chằng đầu gối vào tháng 5/2017 và nghỉ thi đấu từ đó đến nay. Theo Dortmund, tiền vệ người Đức này phải nghỉ ít nhất 4 tháng nữa mới có thể trở lại.
"Tôi thật sự không biết mình sẽ trở lại khi nào nữa," Reus nói. "Tôi không biết mình có thể trở lại vào tháng 1, tháng 2 hay tháng 3 hay không. Tôi chỉ cố gắng hết sức.
Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả số tiền mình có, chỉ để khỏe mạnh và có thể làm công việc tôi ưa thích: đó là chơi bóng đá. Mọi người không hiểu tiền bạc với tôi giờ không có ý nghĩa gì. Thứ tôi muốn chỉ là chơi bóng".
Đây đã là chấn thương dài hạn thứ 3 của anh trong 3 năm, điều đã tước mất của cầu thủ cơ hội chơi ở World Cup 2014, EURO 2016 và sắp tới rất có thể là World Cup 2018.
M.M