Các CLB V.League không đồng ý với quan điểm của bầu Đức
Trước việc bầu Đức tuyên bố ngoài HAGL, các đội bóng Việt Nam đều e ngại trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, đại diện một số đội bóng đã lên tiếng. Phát biểu trước báo giới, Tổng Giám đốc công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh khẳng định: "Các đội khác thì tôi không biết, nhưng riêng SLNA thì tôi khẳng định rằng không có gì phải sợ ông Mùi cả. Chúng tôi có làm gì đâu mà phải sợ. Họ sai thì mình góp ý, họ đúng thì mình tôn trọng và nghe theo".
Còn chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông thì chia sẻ: "Sao có thể nói rằng chúng tôi sợ trọng tài được. Chúng tôi không sợ mà chỉ tôn trọng họ. Quan điểm của CLB Sài Gòn là cố gắng hợp tác, chung tay vì bóng đá Việt Nam, vì người hâm mộ chứ không có chuyện sợ ông Mùi".
Một lãnh đạo của 1 CLB khác cũng nhận xét tuyên bố của bầu Đức là phiến diện, chủ quan. Các đội bóng đều tôn trọng trọng tài – những người được coi là Vua sân cỏ, nhưng không ai sợ trọng tài như phát biểu của bầu Đức.
HAGL hưởng lợi lớn ở vòng đấu thứ 8 V.League
Ở vòng đấu thứ 8, HAGL sẽ được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón tân binh giải là CLB TP. HCM của Chủ tịch Lê Công Vinh.
Trước khi bước vào trận đấu này, TP.HCM đón nhận tin không vui khi có 3 cầu thủ vắng mặt vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Cụ thể, do chấn thương nên thủ môn Quốc Thiện Esele, tiền vệ Nguyễn Anh Tài và hậu vệ Nguyễn Văn Việt sẽ không cùng đội nhà di chuyển lên phố Núi.
Trong 3 cầu thủ này thì thủ môn Quốc Thiện Esele là thủ môn chính. Hơn nữa, CLB TP.HCM cũng không có phong độ tốt khi thi đấu trên sân khách.
Harry Kean là phương án B của Mourinho.
Man United đã chuẩn bị một khoản tiền lên tới 80 triệu bảng nhằm đổi lấy chữ ký của chân sút Harry Kane nếu như không thể thuyết phục được Atletico nhả Griezmann.
Mùa trước, dù có sa sút đôi chút nhưng Kane vẫn đem về cho Spurs 28 bàn, trong đó có tới 25 bàn được ghi tại Premier League. Mùa này, tiền đạo 23 tuổi cũng đã ghi được 22 bàn trên mọi mặt trận cho Gà trống.
Barca sẽ có siêu HLV thay thế Luis Enrique
Chủ tịch của Barca, ông Josep Maria Bartomeu tỏ ra rất tiếc nuối khi Enrique quyết định rời Camp Nou. Tuy vậy, ông đã nhanh chóng trấn an CĐV xứ Catalan bằng tuyên bố sẽ mang về sân Camp Nou một “siêu HLV” trong tháng 7.
“Mùa Hè này, chúng ta sẽ đón một ‘siêu HLV’. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với tất cả sự thận trọng và bình tĩnh. Tới hết ngày 30/6, chúng tôi sẽ công bố HLV mới”, Chủ tịch Bartomeu chia sẻ trên Barca TV.
Ibra ra điều kiện để ở lại Man United
Hợp đồng của Ibra với Man United còn thời hạn đến hè 2017 với điều khoản tự động gia hạn 12 tháng nữa. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận từ Ibrahimovic mà Daily Mail vừa có được thì ngôi sao người Thuỵ Điển này sẵn sàng gia hạn HĐ với Man United, với 1 điều kiện, Quỷ đỏ phải dành cho anh hợp đồng có thời hạn 2 năm, tức đến 2019, chứ không phải 1, đến 2018 như giao kèo 2 bên kí kết vào hè 2016.
Nếu Man United chấp nhận yêu cầu của Ibra thì cựu tiền đạo Barca, PSG và Milan… này sẽ ở lại Old Trafford đến khi 37 tuổi.
P.L (t/h)