Tin tưởng vợ mình luôn là người phụ nữ đoan chính, anh V (35 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) không ngờ rằng, bên trong thân hình mỏng manh ấy lại là một trái tim đa tình. Vợ anh không chỉ cặp kè với gã chủ quán cà phê đầu ngõ mà còn ăn ngủ với cả gã nhân viên đô con trong xưởng anh mới nhận vào làm.
"Vợ đẹp là vợ của ...người ta"
Vốn là con nhà kinh doanh nên hết cấp 3, anh V theo cha học nghề rồi mở trung tâm bảo dưỡng xe máy cho riêng mình. Cũng nhờ tính năng động, hoạt bát, có kinh nghiệm nên anh sớm có một cơ ngơi nhiều người ao ước.
Khi gần với cái tuổi 30, bố mẹ anh không ngừng thúc giục anh cưới vợ để ông bà có cháu bế cháu bồng. Anh nghĩ bố mẹ nói cũng phải, nhìn quanh bạn bè anh nhiều người đã yên bề gia thất con cái đề huề anh không khỏi phiền lòng. Khổ nỗi, anh chưa ngắm được mối nào.
Qua giới thiệu của một cậu bạn thân anh găp Y một cô gái làng bên. Y vốn con nhà có hoàn cảnh khó khăn, nên từ nhỏ đã phải bươn chải. Nay Y đang làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị ở Trung tâm thành phố.
Ai cũng mừng cho anh lấy được vợ đẹp, nhưng cũng không ít người dèm pha (Ảnh minh họa).
Mới chỉ gặp 2 lần, nhưng anh khá ấn tượng với Y. Y cao khoảng 1m60, nước da trắng ngần, đặc biệt khi cười Y có hai lúm đồng tiền gần miệng rất duyên dáng.
Y có vẻ cũng thích anh, nên khá cởi mở trong khi nói chuyện. Nhiều hôm, Y còn chủ động rủ anh đi uống cà phê, đi chơi. Anh thấy vậy cũng không ngần ngại nắm lấy cơ hội để chinh phục trái tim người đẹp.
Khi yêu nhau được 3 tháng, anh dẫn Y về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh không mấy để ý đến hoàn cảnh Y, duy chỉ có điều ông bà sợ con mình không giữ nổi vợ.
“Lấy vợ đẹp làm gì hả con. V đẹp chỉ khổ mình thôi. Nếu nó đồng ý về là