Ngày 12/7, phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Thanh (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".
Trong câu chuyện đau lòng này, điều đặc biệt là Thanh đã giết bạn mình là anh Cao Thành V. (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang) chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến tình ái.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Thanh và anh V. điều là bạn bè thân thiết. Hai bên gia cảnh cũng khó khăn, nên rủ nhau đi bốc xếp ở gần nhà để kiếm cơm qua ngày.
Thời gian gần đây, anh V. nghi ngờ Thanh có tình ý với vợ mình nên tỏ ra ấm ức. Vì vậy, vào khoảng 13h30 ngày 10/7, anh V. gọi điện thoại hẹn Thanh để làm sáng tỏ vụ việc. Hôm đó không đi làm, Thanh đến nhà bà nội mình chơi và nằm ngủ, anh V. biết nên chạy đến tìm Thanh.
Lúc đó, anh V. thấy Thanh đang ngủ tại nhà của bà nội mình tại xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nên anh V. đi vào, lúc đó anh V. mang theo hung khí là ống tuýp sắt bên mình.
Lúc đến nơi, anh V. đi vào nói lớn: “Thanh, mày dậy nói chuyện với tao. Tao rất ghét cái kiểu bạn bè với nhau mà lại lăng nhăng với cả vợ con tao. Lần này mày phải nói chuyện với tao cho ra lẽ. Tao ghét mày lắm, lần này mày phải trả lời rõ ràng”.
Khi nghe anh V. nói với mình như vậy, Thanh bật dậy thanh minh: “Anh hiểu lầm em, chứ em đâu có tình ý gì với vợ anh đâu. Anh có gì nói chuyện, đừng có nổi nóng”.
Dù Thanh có thanh minh như thế nào, anh V. vẫn bực bội dùng ống tuýp sắt đánh Thanh, nhưng Thanh né kịp và trượt ngã.
Chưa chịu dừng lại ở đó anh V. tiếp tục dùng tuýp sắt đánh Thanh. Bực tức vì bị đánh bất ngờ Thanh chạy vào nhà và dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái của Vinh. Sau đó, Vinh bỏ chạy được một đoạn ở ngoài đường và được người dân chở về nhà, V. đem cất ống