Đầu năm 2008, Trần Văn Lập (SN 1960, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị Công an TP.HCM bắt giữ khi hắn vừa vận chuyển trái phép 5 chiếc sừng tê giác từ Nam Phi về Việt Nam. Lợi dụng việc được cơ quan tố tụng cho tại ngoại, Lập đã "lặn một hơi" mất tăm tích 6 năm liền, khiến TANDTC tại TP.HCM nhiều lần phải xử vắng mặt.
Tháng 6/2016 vừa qua, lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội mới tìm ra hắn, khi mà Lập đang trong một hoàn cảnh rất bi đát…
1. Nếu như gặp lại Lập trong thời điểm hiện tại, nhiều người thân, bạn bè của hắn có lẽ khó mà có thể nhận ra chàng "lãng tử" ngày nào.
Gần chục năm trước, tuy chỉ là một thợ chuyên chụp ảnh dạo ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) song Lập luôn thể hiện mình là người đàn ông "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa".
Lập thường ăn vận bảnh bao, mái tóc chẻ ngôi giữa bồng bềnh mang đậm chất "nghệ sỹ". Vật đổi sao dời, chỉ sau ít năm Lập nay đã trở thành một ông già tiều tụy, nhớ nhớ quên quên.
Cơn tai biến mạch máu não đã lấy đi tất cả sức khỏe của ông ta, một nửa người đã bị liệt. Ít ai nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn, "lãng tử" Hà thành lại có cái kết cục "lãng nhách" như thế.
Trần Văn Lập sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá "cơ bản". Tuy trình độ học vấn có hạn (8/10 phổ thông), song Lập lại có nhiều tài lẻ. Hát hay, đàn khá, Lập được nhiều cô gái đem lòng mến mộ. Và bản thân Lập đã trải qua hai đời vợ.
Thời thanh niên, Lập xin được một chân bán vé tàu điện. Khi xí nghiệp tàu điện giải thể, Lập đành sắm máy ảnh gia nhập đội quân chụp ảnh dạo ở Bờ Hồ. Nếu như Lập cứ bằng lòng với công việc này, thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự…
Giữa năm 2007, vợ Lập bỗng dưng thấy chồng đùng đùng bỏ nghề, rồi bảo sẽ "ra nước ngoài làm ăn". Lập vay mượn tiền nong, mua hàng hóa rồi biến mất.
Sau chừng nửa năm xuất ngoại, gia đ