Tin tức từ giới giang hồ Hải Phòng còn ghi lại, dù là máu lạnh, dù là manh động, nhưng lạ thay, gã lại rất đào hoa và từng khiến cho trái tim của không biết bao cô gái phải tan chảy, dù ngay cả khi gã đang khoác trên mình lệnh truy nã đặc biệt.
“Sát thủ” đào hoa
Thông tin lý lịch về Đỗ Văn Sơn có lẽ là đơn giản nhất trong số những kẻ đao búa ở đất Hải Phòng. Không băng nhóm, không đàn em, Sơn chỉ khiến người ta biết đến như một kẻ đao búa thực thụ trong khoảng thời gian chừng 2 năm. Sơn sinh năm 1984, ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Bố mẹ Sơn đều là những người nông dân hiền lành, chất phác, cả cuộc đời chỉ biết có lao động để kiếm sống và bản thân gã, cho đến khi kết thúc chặng đường ăn học cũng đã dần xác định rằng gã cũng chỉ là một người dân bình thường, lao động chân tay thuần túy vì tài hèn, sức mọn. Khi còn là một đứa trẻ, Sơn có tiếng là hiền lành chẳng biết gây gổ, đánh, cãi nhau với bất kỳ một ai, điều này hoàn toàn đi ngược so với những đại ca giang hồ cộm cán đều có cái máu ngông cuồng ngay khi còn ít tuổi.
Học hết cấp hai, theo đám bạn làng tụ tập, chơi bời, dần dần, Sơn đã đánh mất đi bản chất con người thật của mình và trở thành một kẻ đua đòi, thích đàn đúm tệ nạn. Sức vóc thanh niên trai tráng khiến Sơn chẳng thể nào chịu cảnh sống bó hẹp ở trong khuôn viên làng quê. Được một người bạn giới thiệu, Sơn tìm ra mảnh đất Quảng Ninh để làm việc.
Sát thủ đào hoa Đỗ Văn Sơn
Cũng chính trong khoảng thời gian này, cuộc đời Sơn cũng có những dấu ấn và sâu đậm nhất, một trong những dấu ấn đó là câu chuyện tình yêu với một cô gái đất Yên Tử. Nhìn vẻ bề ngoài, Sơn cao ráo, trắng trẻo và rất nam tính, chính vì vậy mà gã thường gây được rất nhiều thiện cảm đối với người khác giới mỗi khi đối diện. Và rồi, trong một lần Sơn và đám bạn của mình rủ nhau đi chơi chùa Yên