Vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra khoảng 9h sáng nay (19/4) tại xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Theo tin tức có được, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Đ., trú tại địa chỉ trên lùi xe tài từ trong gara ra ngoài để đi chở cát về xây nhà.
Sau đó không lâu, vợ anh Đ. là chị Nguyễn Thị H. không thấy con gái là cháu Nguyễn Thị H. (hơn 2 tuổi) nên vội vàng đi tìm. Vừa bước ra sân, chị H. hoảng hốt nhìn thấy thi thể con đang nằm bất động ngay trong sân nhà, thi thể bị dập nát. Vội vàng chạy tới, chị H. đau đớn khi biết con đã tử vong.
Được biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé được xác định là do trong khi lùi xe từ gara ra, do thiếu quan sát nên anh Đ. không nhìn thấy con gái đang chơi ở phía sau. Khi xe cán qua người con gái, anh Đ. cũng không hề hay biết cho tới khi hàng xóm gọi điện thông báo.
Sự việc xảy ra khiến vợ chồng anh Đ. hết sức đau lòng.
Ảnh minh họa.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tai nạn thương tâm do lùi xe như thế này. Gần nhất, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra trên địa bàn huyện Củ Chi (TP HCM) khiến cháu bé 2 tuổi tử vong.
Theo đó, tối 10/3, bé V.H.L. (SN 2014) đang chơi trò chơi trốn tìm cùng một bé con nhà hàng xóm. Cùng lúc này, bố của cháu L. đang lùi xe. Do khuất tầm nhìn, không nhìn thấy con nên chiếc xe đã tông trúng và cán vào vùng đầu của cháu bé.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa cháu L. đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong sau đó.
Minh Duy