Báo điện tử Người đưa tin nhận được phản ánh của gia đình bà Huỳnh Thị Lan (sinh năm 1958, ngụ số nhà 274, ấp Hòa Thuận, xã Ninh Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về việc bà này bị ông Trần Văn Vũ (SN 1952, tên gọi khác là Ba Vũ) hành nghề xe ôm, đánh đập trước nhà và lấy đi túi xách có tài sản bên trong.
Bà Lan bị ông Vũ đánh trọng thương phải chuyển viện từ Vĩnh Long lên Sài Gòn để điều trị.
Tại bệnh viện Mắt TP.HCM, tiếp xúc với PV báo Người đưa tin, bà Lan kể rằng, chiều ngày 19/6 khi bà đang mang theo đồ chuẩn bị ra ngoài để làm việc. Trong lúc đang khóa cửa nhà thì ông Vũ bất ngờ chạy xe máy từ xa tới, dùng tay đấm thẳng vào mắt trái khiến bà choáng váng khụy xuống đất. Ông Vũ tiếp lấy cây lau nhà bằng sắt đập liên tục trên đầu bà..
Do quá bất ngờ với tình huống trên nên bà chỉ biết chịu trận đòn ác của ông này, sau khi hành hung xong ông Vũ lấy túi xách của bà rồi bỏ đi. Bà Lan được những người hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện rồi chuyển lên TP.HCM.
Bà Lan đang điều trị tại bệnh viện Mắt TP.HCM
Trong quá trình điều trị tại BV Mắt, phần đầu của bà Lan có tình trạng đau, mệt mỏi nên gia đình đã xin chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để chụp citi và điều trị.
Sự việc trên cũng được gia đình và người thân của bà Lan trình báo Công an xã, huyện để xử lý vụ việc. Theo thông tin từ anh Nguyễn Văn Nhí (sinh năm 1993, ngụ Long Hồ, con trai bà Lan) do cuộc sống gia đình khó khăn nên tất cả các anh em trong gia đình đều lên Sài Gòn lập nghiệp, ở quê chỉ có mình bà Lan sinh sống.
“Mẹ tôi bị đánh, Công an cũng mời ông Vũ lên làm việc nhưng sau đó ông này lại được thả ra, trong khi mẹ tôi thì đang phải nằm viện điều trị” anh Nhí bức xúc nói.
Bà Lan nói r