Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông To cho biết: “Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, đến khoảng 11h20’ trưa nay, thi thể nạn nhân Lê Nguyễn Công Minh (SN 1992, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) được tìm thấy trên một đoạn sông thuộc địa phận huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cách hiện trường khoảng 17 km. Như vậy, kể từ khi cầu Cần Thơ đưa vào sử dụng thì đã có 35 trường hợp nhảy cầu, trong đó có hơn một nửa trường hợp tìm đến cái chết là do buồn chán về chuyện tình cảm”.
Người nhà đứng chờ nhận xác nạn nhân
Trước đó, ông Lê Văn Tuấn (SN 1955, ngụ 29/25/3A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều) tìm đến Đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa nhờ phối hợp tìm kiếm thi thể đứa cháu ruột của mình là Lê Nguyễn Công Minh đã nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn.
Theo lời người nhà nạn nhân, vào sáng ngày 3/8, Công Minh đi học khóa huấn luyện do ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều tổ chức. Đến chiều tối cùng ngày thì gia đình nhận được tin sét đánh từ công an phường An Cư thông báo rằng Công Minh đã nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn . Tại hiện trường, nạn nhân để lại 1 xe máy, 1 ví đựng giấy tờ tùy thân, 1 áo khoác màu vàng nhạt…
“Nói về nguyên nhân khiến Công Minh tìm đến cái chết, người nhà nạn nhân đặt nghi vấn rằng rất có thể Công Minh chuyện tình cảm yêu đương bởi gia đình đã từng nghe nạn nhân tâm sự là vừa bị bạn gái chia tay. Được biết, Công Minh là bộ đội vừa xuất ngũ khoảng sau Tết nguyên đán 2015”, ông Tuấn cho biết thêm.
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân Lê Nguyễn Công Minh được ngành chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Thanh Lâm